TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trả Ta... & Hạnh Phúc Lên Ngôi (T) &Trả Ta Sông Núí (V. Nhạc)
*****
1- Thơ : TRẢ TA... (Chinh Nguyên/H.N.T.)
4939 1 TraTaChinhNguyen
Trả ta mảnh đất quê hương
Non sông chữ S dấu yêu vô cùng
Trả ta huyền sử Tiên Rồng
Giòng giống con-Lạc-cháu-Hồng hùng anh
Trả ta lịch sử lừng danh
Truyền thống dân tộc văn minh cội nguồn
Trả ta từng giọt lệ tuôn
Từ khi mất nước nỗi buồn không vơi
4939 2a TraTaChinhNguyen4939 2b NhoQueChinhNguyen
Lưu vong trên đất nước người
Nhớ nhung xâu xé tơi bời con tim
Hướng về quê cũ mong tìm
Đổi thay đúng với niềm tin vẫn dành
Một nửa thế kỷ qua nhanh
Ngọn lửa hi vọng mong manh sắp tàn
Tìm đâu viễn ảnh huy hoàng
Tan theo mộng ước ngập tràn lòng ta

Trả ta tình yêu thiết tha
Yêu sông yêu núi yêu nhà Việt Nam
Tha hương những muốn về thăm
Nhưng sao vẫn ngại có lầm hay chăng
Tình xưa nghĩa cũ còn chăng
Hay thời thế đã làm băng hoại rồi
Ngày nay tâm địa nổi trôi
Kim ngân chóa mắt tình thôi là tình
4939 3 TraTaChinhNguyen
Nhất là canh cánh bên mình
Mối lo có được yên bình thảnh thơi
Hoà hợp hòa giải xin mời
Mà bao phiền toái khơi khơi nhãn tiền
Tự do cởi mở nhân quyền
Chữ vàng chữ đỏ tuyên truyền thật hay
Thử làm một cái vung tay
Vòng đai sẽ thắt đôi tay tức thời
4939 4a TraTaChinhNguyen4939 4b TraTaChinhNguyen
Trả ta... tất cả bàu trời
Biển Đông hải đảo trùng khơi một vùng
Trả ta tổ quốc anh hùng
Giang sơn chữ S vô cùng mến yêu.

ChinhNguyên/H.N.T. ,Giao mùa Hạ-Thu 2023 (620)
*****
2- Thơ : HẠNH PHÚC LÊN NGÔI (Chinh Nguyên)
4939 5 DoiChimSeChinhNguyen
Kìa nắng sớm reo vui ngoài cửa sổ
Đôi sẻ non ríu rít nhảy trên cành
Tuyết tan chảy trôi thành giòng suối nhỏ
Bãi cỏ hoe vàng pha mảng màu xanh
Thời gian chuyển mình tốc độ thật nhanh
Mùa Xuân trở về hồi sinh sức sống
Gió hát vi vu bài ca mở hội
Vạn vật bừng lên ánh sáng tươi hồng
4939 6 XuanDanTocChinhNguyen
Mắt mơ màng du vào cõi mênh mông
Chân trời ấy đang mùa Xuân dân tộc
Nhạc có trỗi khúc đồng quê hạnh phúc?
Đời có vui hay ảo não trong hồn?
Con cháu ngày nay ai nhớ cội nguồn?
Văn hoá thăng hoa hay sa xuống dốc?
Sướng vô cùng kẻ ăn trên ngồi trốc!
Khổ trăm bề người sống kiếp bần dân!

Mối suy tư giằng níu bước chân trần
Hai mùa Xuân ở hai đầu đối cực
Nghĩ đến quê hương đáy lòng bứt rứt
Còn quanh đây sao cảnh thật an bình!
Mộng đẹp mùa Xuân mong ước một điều:
Cùng xuất hiện trên hai vùng thế giới
Dân tộc hoan ca đón mừng hội mới
Cảnh huy hoàng chân hạnh phúc lên ngôi.
4939 7a XuanDanTocChinhNguyen4939 7b XuanDanTocChinhNguyen
ChinhNguyen/H.N.T. , Đông-Xuân 2019 (342)
*****
3- Video Nhạc : TRẢ TA SÔNG NÚI (Vũ Hoàng Chương)
- Thơ: Vũ Hoàng Chương
- Nhạc & Hòa Âm: Hồ Đăng Long
- Trình bày: Chánh Trung
4939 8 TraTaSongNuiVuHgChuong

Comments  

#1 TRA TA...(THO)Chinh Nguyen 2023-10-07 06:06
Cảm ơn BBT BLog TKH đã đăng với sự trình bày đặc biệt bài thơ Trả ta...mà không vặn vẹo tg đ/v 1,2 lỗi về thể thơ LB cổ truyền,thí dụ câu 2 nên viết lại: và điệp ngữ ,.Tg quá chú trọng về nội dung, tư tưởng nên đã sơ ý về hình thức (rất có thể bị trách bởi độc giả nghiêm khắc). CN-HNT ,7th10
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC