Hè Về & Thu Sang & Phượng Tím & Thu Cali (T)
*****
1- Thơ : HÈ VỀ (Nắng Cali)
Hè về phượng đỏ sân trường
Lung linh giọt nắng nhẹ vưong má hồng
Chiều pha sắc tím bên song
Tóc vờn theo gió bềnh bồng trên vai
Một thời hoa mộng chưa phai
Tình thơ áo trắng dạ hoài xôn xao
Nhạc sầu trỗi khúc lên cao
Tiếng ve nức nở nao nao là rầu
Tim hồng thổn thức canh thâu
Bao mùa trăn trở lệ sầu chưa yên
Đong đưa cánh nhớ ưu phiền
Mùa sang phượng nở sách nghiêng bút chào
NCali
*****
2- Thơ : THU SANG (Nắng Cali)
Lác đác
rừng phong ngập lá vàng
Sương chiều
ảm đạm bước thu sang
Hoa rơi
từng cánh lòng xao xuyến
Thơ thẩn
vườn xưa vắng tiếng đàn
N/Cali
*****
3-Thơ : PHƯỢNG TÍM (Nắng Cali)
Phượng Tím
rơi rơi tím mặt đường
Mùa hoa
năm đó vẫn còn vương
Thời gian
lặng lẽ vào quên lãng
Một thoáng
qua như giất mộng thường
N/Cali
*****
4- Thơ : THU CALI (Nắng Cali)
Cali Đã vào thu
Từng chiếc lá thay màu
Nắng hanh vàng nhung nhớ
Gió chiều nhè nhẹ ru
Lá thu vàng vờn bay
Nhẹ rơi trên lối mòn
Mùa thu buồn man mác
Nghe lòng mình bâng khuâng
Thu xưa mình bên nhau
Lá vàng ươm sắc màu
Ta mang đời viễn xứ
Vương buồn trong mắt nâu
Thu nay lại về đây
Nhớ ai trĩu vai gầy
Người đi mùa lá úa
Trăm năm mộng tình say
Những mùa thu đi qua
Nhìn lá phong phai tàn
Ngỏ hồn trong thương nhớ
Khi chiều vàng buông rơi
Comments
(Cảm tác Phượng Tím /N-Cali)
Phượng tím tung bay cạnh giảng đường
Nhìn qua khung cửa mắt còn vương
Dĩ vãng chưa phai màu kỷ niệm
Dù cho vũ trụ biến vô thường
CN-HNT, Oct.17.23 (100.41)