TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em Và Biển Cả & Mưa Chiều Trên Đỉnh Nhớ & Nắng Chiều
(T)
*****
1- Thơ : EM VÀ BIỂN CẢ (Hoàng Yến)
4985 1 EmVaBienCaHgYen

(Designed by Túy Hà)
Tình em bao la quá,
Anh như con cá hồi,
Qua nhiều vùng biển lạ,
Vẫn về với em thôi!

Lời ngây thơ em nói:
"Mình sẽ mãi chung đôi"
Tình em và tình nước,
Anh ray rứt cả đời.

Trường lớp đầy kỷ niệm,
Chia ly nào không sầu,
Ánh mắt em trìu mến,
Càng xa càng thương nhau.

Xưa anh yêu màu trắng,
Tà áo dài nữ sinh,
Em yêu anh lính biển,
Vì sắc màu nguyên trinh.

Những ngày biển đợi gió,
Tĩnh lặng và nên thơ,
Anh thương người em nhỏ,
Luôn mỏi mắt mong chờ.

Dòng thời gian trôi mãi,
Tình xưa không xoá mờ,
Anh mong ngày gặp lại,
Viết cho trọn bài thơ.
Hoàng Yến
*****
2- Thơ : MƯA CHIỀU TRÊN ĐỈNH NHỚ (Hoàng Yến)
4985 2 MuaChieuHgYen

(Designed by Túy Hà)
Mưa đầu mùa lành lạnh,
Đường vắng xe lại qua,
Đời thiếu anh cô quạnh,
Tình xa, lòng xót xa.

Em đi dưới mưa chiều,
Giọt rơi trên tóc rối,
Chợt nghe lòng bâng khuâng,
Nhớ quê nhà diệu vợi.

Mẹ em già lắm rồi,
Mắt lờ và tai lãng,
Chống gậy chân bước run,
Cả một đời lận đận.

Mẹ em, Mẹ Việt Nam,
Chung nỗi sầu vong quốc,
Thương đàn con xa xăm,
Khóc không khô nước mắt.

Mưa vẫn lạnh lùng rơi,
Tự thương đời lữ thứ,
Ôi! Lòng nào đau hơn?
Việt Nam trên đỉnh nhớ!
Hoàng Yến
*****
3- Thơ : NẮNG CHIỀU (Hoàng Yến)
4985 3 NangChieuHgYen

(Designed by Túy Hà)
Em có hiểu? Ở đây chiều nắng nhạt
Anh nhớ về quê cũ cả niềm đau,
Mẹ của anh vẫn mỏi mòn ngóng đợi,
Ngày đoàn viên quên hết những cơ cầu.

Em có hiểu? Đêm dài mưa rả rich,
Một mình anh vò vỏ suốt năm canh,
Ôi! Hạnh phúc xa vời như cổ tích,
Có quê hương biền biệt mãi sao đành!

Em có hiểu? Bình minh trên xứ lạ,
Anh bắt đầu một ngày mới cô đơn,
Nhớ Sàigòn phố đêm vừa trở giấc,
Hơn ba mươi năm lòng chửa nguôi hờn.

Em có hiểu? Mùa Azalea đua nở,
Anh nhớ hoài kỷ niệm những ngày xưa,
Người em nhỏ đôi mắt sầu cổ độ,
Nhớ gốc bàng từng sợi nắng lưa thưa.

Em có hiểu một ngày không nghĩ tới,
Đã đến rồi và lịch sử sang trang,
Đất Mẹ điêu tàn đi vào tăm tối,
Hơn ba mươi năm người vẫn cơ hàn.

Em có hiểu? Ngày Tháng Tư trở gió,
Những người xa Đất Mẹ kéo nhau về,
Cờ phất phới vàng đầu thôn, cuối ngõ,
Từ phố phường thành thị đến thôn quê.

Ôi! Sung sướng trong ngày vui Tổ Quốc,
Mẹ Việt Nam ơi! Sàigòn của tôi ơi!
Lời thơ viết từ con tim, nước mắt,
Sao đổi ngôi vừa rụng ở lưng trời!
Hoàng Yến.

Comments  

#3 Về các bài thơ của Hoàng YếnQuan Nguyen 2023-11-24 05:16
Hình như Hoàng Yến mới xuất hiện ở đây lần đầu? Trong thơ, ý và lời hòa quyền lẫn nhau, nâng đỡ nhau. Nhưng ý quan trọng hơn lời vì ý là linh hồn của bài thơ, xúc cảm lòng người.
Thế nên những bài thơ viết từ " con tim, nước mắt" thông thường bao giờ cũng được quý trân.
Các bài thơ của HY, rõ ràng, nằm trong dạng đó.
Lời đơn sơ, chơn chất, xuất phát từ một tấm chơn tình, giữa những gian trá, lừa đảo ngày càng tăng tiến, thiệt đáng yêu biết bao nhiêu!
Tôi đọc mà có khi ngẩn ngơ, như mơ, như tỉnh như say thơ HY?
Mong hãy tiếp tục. Đường xa còn lắm chông gai.Thành công nào cũng phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt?
Xin cảm ơn và thân ái kính chào./.
Quote
#2 Thơ hay...Lê Như Tùng 2023-11-14 06:03
Cảm ơn Nữ Thi Sĩ Hoàng Yến đã cho thưởng thức những vần thơ rất hay. Lời thơ nhẹ nhàng , thông thoáng,đầy âm điệu. Ý thơ trử tình và thật truyền cảm
Tùng Lê
Quote
#1 Em và Biển Cả ...Hoàng Yến 2023-11-14 05:35
Hoàng Yến rất cảm ơn Anh Túy Hà đã thực hiện 3 Tranh Minh họa cho 3 bài thơ của Hoàng Yến.Tranh thật đẹp, Sinh động , thể hiện trọn vẹn Ý Thơ,và Cảm ơn BBT /TKH - VL đã cho đăng bài của Hoàng Yến.
HY
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC