TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ngày QUỐC HẬN: Tháng Tư ĐEN TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN

*****

A-Tranh : Ngày QUỐC HẬN: Tháng Tư ĐEN TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN (Ngô Minh Hằng)

51122 1a Thg4TuongNiemNMH

~~oOo~~

B- Thơ : Tháng Tư Thấp Nén Hương Lòng & Tháng Tư Rồi Đấy & Nói Với Con ((Ngô Minh Hằng))

*****
B1- Thơ : THÁNG TƯ THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG (Ngô Minh Hằng)
5112 1 ThgTuThapNenHgLongNMH
(Nén hương lòng, kính dâng hương linh Anh Hùng Tử Sĩ và đồng bào VN đã oan thác đau thương trước, trong và sau ngày 30/4/1975.)
Tháng Tư! Lại tháng Tư buồn !
Nhớ quê lòng cháy, mắt tuôn lệ nồng
Giọt đau vì núi, vì sông
Giọt buồn ý kiếm tình cung lỡ làng ...
Giọt thương dũng khí trời Nam
Vì đâu rã ngũ, tan hàng, thảm không !!!
Giọt cho con Lạc, cháu Hồng
Tháng Tư ngàn vạn nhánh sông xa nguồn !

Tháng Tư, ôi, tháng Tư buồn!
Máu đào đỏ sóng trùng dương mấy tầng
Rừng xanh nhỏ giọt lệ thầm
Một lòng mộ hẹp, mấy thân xác tù!
Đau này còn đến thiên thu
Nỗi oan chưa giải, hận thù chưa nguôi !!!
Đừng thêm lừa mị, hỡi người
Hợp hòa dân tộc, đắp bồi quê hương !
Tháng Tư, nếu có tình thương
Sao dân chết bởi bạo cường, dã man ?!

Tháng Tư, xin thắp tuần nhang
Khóc hồn Anh Liệt giữa làn khói đau !!!
20.4.2005
Ngô Minh Hằng
245
*****
B2- Thơ : THÁNG TƯ RỒI ĐẤY (Ngô Minh Hằng)
5112 2 ThangTuRoiDayNMH
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Bốn bốn (chín) năm sao hóa ngắn - dài
Dài bởi ta chờ ngày phục quốc
Ngắn vì ta để ước mơ phai!
*
Ngắn vì ta chạy theo nhung gấm
Theo bả phù hoa, bẫy bạo cường
Bỏ mặc quê mình cho Việt cộng
Dâng rừng đổi biển bán quê hương
*
Ngắn vì ta bỏ rơi nguồn cội
Thành Mỹ, thành Tây ở xứ người
Áo gấm xênh xang tìm cỏ biếc
Chẳng từ con cháu tuổi đôi mươi!
*
Ngắn vì ta mắc vòng lừa bịp
Ngân quỹ thời gian bị cạn dần
Mà chẳng nhìn ra loài phản tặc
Lại tôn minh chủ, nguyện vong thân
*
Ngắn vì ta bị ai bưng miệng
Nên đã không còn biết nói năng
Nếu nói, được bao lời chính nghĩa
Bao câu nhân bản, mấy công bằng?
*
Ngắn vì ta chẳng ngăn con cháu
Để vết chân xưa chúng bước vào
Chất xám, nhiệt tình và tuổi trẻ
Bị người vắt cạn vẫn chiêm bao
*
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Quê mẹ than ơi lệ vẫn trào
Vẫn những mỹ từ không có thật
Bao giờ mới sạch bọn cờ sao
*
Bao giờ mới sạch phường vong bản
Để nước dân ta được vẹn toàn
Để chẳng còn lo rồi Hán hoá
Hỡi nòi giống Việt, hỡi nhà Nam!
Ngô Minh Hằng
Ngày 7.4.2019
** ***
B3- Thơ : NÓI VỚI CON (Ngô Minh Hằng)
(Đêm trăng trên tàu Lysekil trên đường từ KuKu đến đảo Galang. Viết để khóc ngày 30.4)
5112 3 MeNoiVoiConNMH
Ngày xưa khi mẹ bằng con
Ngoại con ẵm mẹ đi tìm TỰ DO
Nửa đêm vượt cánh đồng ngô
Tai nghe rít tiếng đạn thù đuổi theo
Băng ruộng lúa, lội ao bèo
Gian nan lắm nỗi ngặt ngèo lắm cơn
Bỏ nhà cửa, bỏ làng thôn
Bỏ cơ nghiệp, bỏ mồ chôn ông bà
Hai bàn tay trắng xót xa
Bước đi một bước, lệ sa mấy hàng !
Hôm nay mẹ lại bồng con
Với đôi tay trắng đi tìm TỰ DO
Mẹ không vượt cánh đồng ngô
Nhưng mà mẹ vượt đôi bờ đại dương !
Đuổi theo không chỉ súng hờn
Mà còn có cả đêm đen ngục tù !
Từ già lão đến trẻ thơ
Không tha, cộng chẳng bao giờ có thương !
Ngày ba mươi ấy căm hờn
Ngày ba mươi ấy bốn phương hãi hùng
Biết bao nhiêu cảnh đau lòng
Bom rơi đạn cháy thây chồng lên thây
Người dân oan khổ đêm ngày
Gông xiềng tù ngục đọa đày tóc tang
Nhà mình chung cảnh nát tan
Mẹ đơn côi với một đàn con thơ
Cha con chúng bắt đi tù
Mang danh "học tập" đánh lừa dân đen
Kinh tế mới được dựng nên
Cho tư bản với ngụy quyền ngụy quân
Thành phố thì của "Nhân Dân"
Thu nhà vét của đầy thân lao tù !
Lời ngon tiếng ngọt đẩy đưa
Bao nhiêu vàng bạc chưa vừa túi tham
Mỗi ngày thêm một bạo tàn
Lòng dân căm phẫn oán than ngút trời !
Oan khiên không dám mở lời
Mạch rừng tai vách kẻo đời tù lao !
Nhìn đời lòng mẹ như bào
Nhìn con xót nỗi thấp cao lẽ nhà
Tính gần rồi lại tính xa
Đớn đau, mẹ quyết tìm ra xứ người
Nhìn về cố quốc ngậm ngùi
Lệ cay mắt mẹ, ngọt cười môi con
Ngày xưa khi mẹ bằng con
Ngoại con ẵm mẹ đi tìm TỰ DO
Nay con năm tuổi, xuống đò
Ẵm con mẹ lại TỰ DO đi tìm
Gian nan suốt cuộc hành trình
Nhờ lòng nhân đạo xót tình bể dâu
Mong con khôn lớn về sau
Dựng cờ chính nghĩa, đáp câu phục thù
Mẹ dầu nhắm mắt ngàn thu
Nhưng hồn mẹ vẫn đợi chờ chiến công
Con ơi ! nhớ nhé, ghi lòng ...
5112 4 NoiVoiConNMH
Ngô Minh Hằng
29.4.1980

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC