TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Khóc Thân Phụ & Lời Ba Dạy & Nhớ Về Thân Phụ (T)
*****
1- Thơ : KHÓC THÂN PHỤ (Nguyễn Vạn Thắng)
Trên giường bệnh, cầm tay Ba lần cuối
Lời giã từ đau xót lệ con rơi
Nhìn Ba đây, tâm sự nuốt nghẹn lời
Giòng lệ khóc, lời van xin Thượng Đế
4833 1 KhocThanPhuNgVThg
Bao thống thiết, tim đau giòng máu lệ
Mắt lệ trào trong giờ phút chia ly
Nhưng Ba ơi! Con chẳng nói được gì
Quanh giường bệnh, lời kinh trong uất nghẹn

Nhìn mắt Ba, đầy thương yêu trìu mến
Như nỗi niềm tâm sự cuối chia tay
Lệ Ba rơi, như tiếc nuối tháng ngày
Lời vĩnh biệt ...Ba đi trong lặng lẽ

Tiếng gọi con thều thào nghe thật khẽ
Mắt nhắm dần theo hơi thở tàn hơi
Rồi lặng thinh không còn nói một lời
Ba đã mất số Trời nay đã định

Con nào biết chuyện đời ai toan tính
Ba đi rồi còn Mẹ với đàn con
Nỗi nhớ thương ôm ấp mãi trong lòng
Về nước Chúa xin thương đàn con dại

Ba ra đi nỗi lòng con tê tái
Kỷ niệm nào vùi lấp vết thương đau
Mẹ và con giờ mang chuỗi ngày sầu
Tình nghĩa nặng bao giờ con quên được
4833 2 KhocThanPhuNgVanThang
Cám ơn Ba những đêm dài thao thức
Dạy đàn con biết thảo hiếu, kính nhường
Kiếp phận người ngắn ngủi lắm buồn vương
Con luôn nhớ lời ân tình Ba dạy

Xác Ba đây tâm tình như khơi dậy
Lời hôm nào giờ đã cách chia xa
Tình Cha con cao quý mãi đậm đà
Cầu xin Chúa, hồn Ba về vĩnh phúc ...

Ba ra đi ôm nỗi buồn mất Nước
Lúc sinh thì mong về lại Việt Nam
Nơi quê Cha, đất Tổ hưởng bình an
Nhưng số kiếp có nào ai tránh được
4833 3 KhocThanPhuNVThang
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : LỜI BA DẠY (Nguyễn Vạn Thắng)

4833 4a LoiBaDayNgVThg4833 4b LoiBaDayNVThang
Ngày Ba đi ...Việt Nam còn lửa khói
Giặc vào Nam dày xéo nát quê hương
Chúng buôn dân, bán đất thật khôn lường
Thật tủi nhục vì côn đồ chó sói

Dân tộc ta giờ như người lở lói
Quằn quại nằm rên xiết quá đau thương
Tiếng than khóc nghe chua xót đoạn trường
Bầy quỷ đỏ chúng toàn phường ăn hại

Ba ra đi có bao giờ trở lại
Giọt lệ nào vùi lấp nỗi thương đau
Tiếc thương thay vận Nước bởi giặc Tàu
Đang xâm chiếm bởi thằng ngu trị Nước

Ba ra đi số phần đâu biết trước
Khi Quê nghèo vẫn phủ một màu tang
Bọn Công nô loài quỷ dữ ngang tàng
Ba đã khóc bằng vần thơ tranh đấu

Con tim Việt từng đêm dài rỉ máu
Tiếng than từ ngục tối vẫn chưa nguôi
Con sao quên giây phút cuối lìa đời
Ba đã dạy: "Đừng bao giờ lùi bước "
4833 5 LoiBaDayNVThg
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : Nhớ Về Thân Phụ (Nguyễn Vạn Thắng)
4833 6 NhoVeTPhuNgVThg
Ngày của Ba lòng buồn khôn tả xiết
Thương Cha già lặn lội giữa phong ba
Dùng vần thơ tranh đấu Nước non nhà
Mong Đất Nước thanh bình vui trở lại

Dù tuổi già vẫn mong ngày được thấy
Cảnh thanh bình, no ấm khắp non sông
Dân Việt luôn vui sống vững một lòng
Mong Tổ Quốc không còn loài quỷ đỏ

Cầu Thượng Đế ban nhiều ơn cứu độ
Rũ lòng thương cứu giúp Nước nhà Nam
Đem ánh sáng chiếu soi lũ bạo tàn
Mau tỉnh thức đừng điên cuồng sắt máu

Quê hương mãi là nơi ta nương náu
Chốn Ông Cha dựng nghiệp đã bao năm
Lũ Cộng nô bán đất chẳng ngại ngần
Bao đau xót ...tủi cho toàn dân Việt
4833 7 NhoVeThanPhuNgVThg
Bọn Cộng nô gây bao điều kể xiết
Chốn lưu đày, đất khách sống tạm dung
Chờ ngày về xây dựng lại non sông
Thương số kiếp phận đời nơi đất khách

Nạn Quốc thù bao giờ ta rửa sạch ?
Ba nơi đâu ?? Xin phù hộ Nước nhà
Cho Quê Mẹ thăng trầm rộn nở hoa
Thần Công lý soi đường bao thế hệ ...
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC