Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ. Xuân phân là tiết thứ 4 của mùa xuân. Ngày đêm bằng nhau. Ở VN, đó cũng là chuẩn bị giao mùa. Nắng sang mưa. Điển hình là mấy hôm nay miền Nam có mưa. Mưa trái mùa. Vừa có đám mưa lớn. Trời mát mẻ. Người Thái, Miên, Lào chuẩn bị ăn Tết. Rồi thanh minh. Tiết trời là vậy...ĐCL
Bình thường, trong những ngày Xuân phân, do đêm ngày bằng nhau, âm dương cân bằng, khí hậu mát mẻ, cây cối đâm chồi, nẩy lộc. Vì vậy, mọi công việc thường được khuyến khích tiến hành trong thời gian nầy. Xuân Phân được thực hiện dưới dạng lục bát, gồm 5 đoạn/4 câu. Chủ đề là thời tiết: nắng cháy, mưa tuôn: Nắng như lửa cháy trên đầu Giọt mưa dài ngắn về đâu kiếm tìm. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Xuân phân giờ đây không còn được như xưa./.
Comments
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ.
Xuân phân là tiết thứ 4 của mùa xuân. Ngày đêm bằng nhau. Ở VN, đó cũng là chuẩn bị giao mùa. Nắng sang mưa. Điển hình là mấy hôm nay miền Nam có mưa. Mưa trái mùa. Vừa có đám mưa lớn. Trời mát mẻ. Người Thái, Miên, Lào chuẩn bị ăn Tết. Rồi thanh minh. Tiết trời là vậy...ĐCL
Xuân Phân được thực hiện dưới dạng lục bát, gồm 5 đoạn/4 câu. Chủ đề là thời tiết: nắng cháy, mưa tuôn:
Nắng như lửa cháy trên đầu
Giọt mưa dài ngắn về đâu kiếm tìm.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Xuân phân giờ đây không còn được như xưa./.