- Anh Trường Giang đã post thơ CA trên trang nhà TKH và nhiều dd. - Anh Nguyễn Thành Sơn - Thủ Khoa Huân - Anh Tha Nhân - Anh Trầm Vân - Anh Đỗ Công Luận đã minh họa thơ tranh "Chiều Thu Buồn" tuyệt đẹp. - Chị Kim Loan đã minh họa thơ tranh "Chiều Thu Buồn" tuyệt đẹp. - Chị Minh Giang - Anh/Chị Nắng Cali - Chị Minh Hưng - Chị Thiên Kim - Hồng Thúy ... đã đọc "Chiều Thu Buồn" của Chúc Anh và có lời khen tặng thật tốt đẹp. CA vui lắm, quý lắm. Xin kính chúc Quý Anh Chị Em và Quý Độc Giả luôn dồi dào sức khỏe, an vui. Kính mến, chúc anh
Comments
- Anh Trường Giang đã post thơ CA trên trang nhà TKH và nhiều dd.
- Anh Nguyễn Thành Sơn - Thủ Khoa Huân
- Anh Tha Nhân
- Anh Trầm Vân
- Anh Đỗ Công Luận đã minh họa thơ tranh "Chiều Thu Buồn" tuyệt đẹp.
- Chị Kim Loan đã minh họa thơ tranh "Chiều Thu Buồn" tuyệt đẹp.
- Chị Minh Giang
- Anh/Chị Nắng Cali
- Chị Minh Hưng
- Chị Thiên Kim
- Hồng Thúy
...
đã đọc "Chiều Thu Buồn" của Chúc Anh và có lời khen tặng
thật tốt đẹp. CA vui lắm, quý lắm.
Xin kính chúc Quý Anh Chị Em và Quý Độc Giả luôn dồi dào sức khỏe, an vui.
Kính mến,
chúc anh
Chiều Thu Buồn
Chiều Thu Buồn nhớ miên man
Phố chiều hiu hắt lá vàng nhẹ rơi
Xa nhau tội lắm người ơi
Tình như đứa trẻ mồ côi lạc loài
Ngày xưa tình vịn bờ vai
Giờ tình đôi ngả chia hai nẻo chờ
Đâu rồi góc phố ngu ngơ
Tiếng cười âu yếm khép hờ ngày thương
Chia ly chè bưởi ngọt đường
Chia ly xí muội ngọt hương vị tình
Ánh đèn thắp nến lung linh
Soi tình ngây ngất bóng hình lứa đôi
Chiều Thu Buồn nhớ rã rời
Tiếng chim líu ríu hồi hồi gọi xưa
Bao giờ mưa đổ đầu mùa
Tình che chung chiếc áo mưa đi về ?
TV