TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Bài Thơ Người Mỹ GỐC VIỆT Gửi Tặng TT Donald Trump (Tôi Vẫn Tin)-(V.&T.) & Xin Hồn Sông Núi Ban Ân...(T)
*****
1A - Video : Bài Thơ Người Mỹ GỐC VIỆT gửi tặng TT Donald Trump
4964 1 ThoCja NguoiVietGuiTTTrupmNMH

~0)0~
1B - Bài Thơ : TÔI VẪN TIN (Ngô Minh Hằng)
Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử
Dù phe Dân Chủ đã bầu gian
Vì trăm ngàn phiếu tay người tráo
Đã bị phanh phui qúa rõ ràng

Tôi vẫn tin Ông Trump đắc cử
Bởi Hoa Kỳ dân mến thương ông
Bốn người tiền nhiệm, qua thành tích
Dân biết lòng ai với núi sông !

Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử
Vì lòng dân vốn vẫn lòng Trời
Nơi nào Ông đến là dân đến
Rộn rã chờ Ông cả vạn người !

Tôi vẫn tin Ông Trump đắc cử
Vì tâm yêu nước, trí anh hùng
Đầm lầy quyết tát trừ gian tặc
Dũng cảm đương đầu với hiểm hung !

Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử
Đức tài, nhân thế có bao đâu !
Ông, người duy nhất dân tin tưởng
Sẽ cứu quê hương thoát họa Tầu

Lưỡng đảng dẫu nhiều tên phản phúc
Nhưng dân trăm họ quyết bên ông
Và ông, lịch sử huyền trao lệnh
Tát cạn đầm lầy dựng núi sông ...

Tôi vẫn tin những trò tráo phiếu
Xé toang hiến pháp, bịp toàn dân
Là điều ô nhục Hoa Kỳ đấy
Nếu để gian đồ được thoát thân ...

Tôi vẫn tin người dân nước Mỹ
Rất trung thành yêu mến quê hương
Sẽ không cho phép quân lừa bịp
Cùng bọn Tàu ô cướp chính trường !

Và nếu tiền Tàu kia quá ngọt
Lương tâm chính nghĩa đã suy đồi
Hoa Kỳ mà mất cho Tàu cộng
Thì nhục muôn đời sử sách ơi !!!

Tôi vẫn tin Tối Cao Pháp Viện
Một toà đại diện của công tâm
Tuân theo Hiến pháp mà phân định
Đạo lý tôn vinh, chẳng xử lầm !

Để mãi Hoa Kỳ, dòng quốc sử
Hào hùng oanh liệt đến muôn sau
Không hoen tỳ vết vì gian lận
Xứng với danh thơm: “nhất địa cầu” !
Ngô Minh Hằng
*****
2- Thơ : XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN...(Ngô Minh Hằng)
4964 2 XinHonSNBanAnNMH
(Kính gởi vị TT. đáng kính trọng Donald J. Trump)
Ông, người dân Mỹ biết ơn
Cần Ông, nước Mỹ cần hơn bao giờ!
Khi bày phản quốc ăn dơ
Tham tiền Tàu cộng, cõi bờ chúng dâng
Khi mà mục nát mọi tầng
Tối cao pháp lý cái cân cũng tà!
Khi mà cộng sản Trung Hoa
Đẻ sâu làm tổ từ nhà các quan!
Khi truyền thông với Mỹ gian
Làm tay sai Chệt phá tan sơn hà
Khi dân chọn Chính, loại Tà
Thì toà không xử vì tòa phù gian!
Khi mà sâu mọt lan tràn
Con thuyền tổ quốc nguy nan khốn cùng
Thì Ông tay kiếm tay cung
Gian nan đối mặt, bão bùng dấn thân
Thi gan với cuộc phong trần
Quyết đem tài trí chuyển vần núi sông
Ông ơi, nước Mỹ cần ông
Không ông, dân Mỹ mất không sơn hà!
Nào là bầu cử gian tà
Nào đầy chứng tích nhưng toà quay lưng!
Nào Tàu gián điệp khắp vùng
Trộm ta thành quả, chúng bưng về Tàu
Nào là lũ mọt bày sâu
Dã tâm phản quốc cốt giầu bản thân
Cùng Tàu chăn gối ái ân
Bán phăng tổ quốc cho quân hung tàn
Hoa Kỳ nay rất nguy nan
Chỉ Ông mới thể dẹp tan quốc thù
Giang sơn Ông gạt sương mù
Yêu ma Ông diệt trong khu đầm lầy
Nên chi ác thú một bầy
Mưu gian kế hiểm đêm ngày hại ông
Ông, người chân chính, anh hùng
Trong tim có nước, trong lòng có dân
Trăm năm bao cuộc chuyền vần
Nhưng trăm năm ấy chính nhân mấy người?
Cảm ơn Ông, tạ ơn Trời
Đã sai Ông xuống cứu đời, cứu dân
XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN
ĐỂ ÔNG TÁT CẠN TỪNG PHÂN ĐẦM LẦY!
Ngô Minh Hằng
Ngày 04.12.2021

Chú Thích:
        Cảm tác khi nhận thấy trong 4 năm làm TT Hoa Kỳ, dù luôn phải đối phó với những trò đánh phá dơ bẩn, gian ác của phe thiên tả thân Tàu cộng và của khối thế lực ngầm, TT Donald J. Trump vẫn hoàn thành tốt đẹp phần lớn lời hứa với cử tri và cải tổ rất nhiều công trình ích quốc lợi dân, đưa nước Mỹ thẳng tiến trên đường dân giàu nước mạnh. Việc đối ngoại cũng được ông quan tâm và đã hoàn tất tuyệt vời những công trình dang dở của nhiều đời TT tiền nhiệm. Vì thế, chúng ta không lạ khi thấy trò đàn hạch cùa Pelosi, trò cúm Tàu giết người từ Vũ Hán của Tập Cận Bình và cuộc gian lận bầu cử TT ngày 3/11/2020 của Biden. Họ mong cướp đi chiến thắng vẻ vang trên tay TT Trump, lật đổ chính thể dân chủ, đưa Hoa Kỳ vào hiểm họa Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản đúng như mưu đồ của thế lực ngầm sau lưng họ. Trong giai đoạn cực kỳ nguy ngập, nước Mỹ hiện nay đang trên bờ vực thẳm, một sự chia rẽ trầm trọng giữa hai đảng Cộng Hoà - Dân Chủ, giữa hai chủ nghĩa tư bản và Cộng Sản, giữa Thiện và Ác, giữa Thành Thật và Gian Trá, giữa Trung Thành và Phản Bội. Những gì đang xảy ra tại nước Mỹ hôm nay chưa hề xảy ra trong lịch sử của 254 năm lập quốc. Chính lúc này chỉ có TT Trump mới cứu vãn được Hoa Kỳ thoát khỏi thế lực ngầm và bàn tay Tàu cộng. Hơn lúc nào hết, nước Mỹ cần ông, dân Mỹ cần ông và chính Ổng cũng rất cần những người dân yêu nước lương thiện để cùng ông đồng hành, cùng ông chiến đấu bảo vệ chính nghĩa Tự Do, bảo vệ nền Hiến Pháp đang bị bức tử của Hoa Kỳ.
        Cầu xin Trời Đất công minh và Hồn Thiêng Sông Núi giúp sức cho ông tát cạn đầm lầy, trả lại dân cho nước Hoa Kỳ sự bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc.
Thơ - Tiếng Hờn Sông Núi

Comments  

#1 MrHugh Ngô 2023-11-06 09:14
Những bài Thơ của thi sĩ Ngô Minh Hằng cảm tác về cựu tổng thống Trump, lời thơ chân thành và mộc mạc tình người.
Cầu chúc thi sĩ Ngô Minh Hằng và cựu Tổng Thống Trump vạn sự như ý và chân cứng đá mềm.
Chúc quý báo ngày càng phong Phú và trưởng tồn.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC