Thương BA & Khóc Tình (T)
*****
1- Thơ : THƯƠNG BA (Trần thị Mỹ Ngọc)
(Designed by Túy Hà)
"Con thương ba lắm,lắm ba ơi
Biết tỏ làm sao nói hết lời
Đứng trước mặt người không dám ngỏ
Nhờ thơ nói hộ giúp giùm thôi "
Con thương lắm thương ba vất vả
Bởi bụi trần xô ngã đời ba
Tuổi xuân cho đến lúc già
Thân ba lận đận bước qua bao điều
Thuở chinh chiến ba nhiều gian khổ
Vượt hiểm nguy mấy độ tử sinh
Lòng ba nặng biết bao tình
Tình nhà nợ nước một mình lo toan
Khi "cải tạo" héo mòn thân xác
Nỗi nhục hình xé nát tâm can
Xa con nhớ vợ vô vàng
Ngày về tiều tụy trăm ngàn đắng cay
Hết ly loạn đến ngày đoàn tụ
Nơi xứ người lam lũ mưu sinh
Vòng tay nhân ái nghĩa tình
Thương ba gánh chịu đứng nhìn sao đang !
Trần thị Mỹ Ngọc
tháng 6 ngày 16 năm 2924
(Viết cho ngày lễ Cha 24)
*****
2- Thơ : KHÓC TÌNH (Song MAi)
(Để khóc cho một cuộc tình vừa đánh mất)
(Designed by Túy Hà)
Duyên số từ đây cách biệt rồi !
Đôi đàng mổi nẽo cách hai nơi
Người về Tiên Cảnh tròn căn số
Tôi ở trần gian trả nợ đời
Tôi khóc tình tôi lại lỡ làng
Cầm bằng nhở bước chuyến đò ngang
Giòng đời êm ả êm xuôi chảy
Bến đổ bổng dung song cuộn tràn
Gá nghĩa trăm năm tưởng bén dồi
Dù cho đủa lệch vẫn tròn đôi
Giờ đây,người để tôi sầu mộng
Một chiếc khăn tang luống ngậm ngùi
Tôi đã làm xong bổn phận người
Trả về cho biển mảnh xương phơi
Theo lời ước nguyện anh thường nhủ
Thôi nhé ! hồn bay đến cõi trời
Song MAi
(Lý Lệ MAI)