Tôi Phục Em, Bé Gái Ukraine & Người Mẹ Ukraine Trả Lời Con Trai & Nói Với Biden (T)
*****
Bé gái Ukraine đuổi một lính xâm lược Nga về nước.
1- Thơ : Tôi Phục Em, Bé Gái Ukraine (Ngô Minh Hằng)
Cút về đi, đừng đến đây làm giặc
Đừng cướp đi bao hạnh phúc, thanh bình
Có nhục không khi khoác áo chiến binh
Mà tiêu diệt mầm Tự Do, Nhân Bản ?
Mặc áo chiến binh mà đi làm loạn
Gieo tang thương cho máu thịt tan tành
Ukraine kinh tởm lắm, chiến tranh
Thì hãy cút, nghe chưa, loài khát máu!
Bé Ukraine, chuyện đời chưa thấu
Nhưng biết mình phải bảo vệ giang san
Trước kẻ xâm lăng, ác độc, bạo tàn
Bé đuổi thẳng, không e dè, sợ hãi
Tôi phục Bé, Em ơi, Em bé gái
Ôi can trường dân tộc Ukraine !
Ngô Minh Hằng
*****
2- Thơ : LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINE NÓI VỚI CON TRAI (Ngô Minh Hằng)
Con trai hỡi, vì quê, con chiến đấu
Khi Putin xâm lấn nước dân ta
Mẹ mong con mau sớm trở lại nhà
Với tiếng hát khải hoàn mừng chiến thắng
Với tiếng quân reo, với cờ rực nắng
Và quân thù cúi mặt giữa tang thương
Nhưng nếu con ơi, ở bãi chiến trường
Con ngã xuống, máu đào dâng tổ quốc
Là con đã hiến thân cho đại cuộc
Là sử xanh, con sẽ sống muôn đời
Cái chết anh hùng, vì nước, con ơi
Là cái chết được toàn dân ghi nhớ
Mẹ sẽ nén đau, dù lòng tan vỡ
Cha sẽ âm thầm nuốt lệ vào tim
Em trai con ôm di ảnh, lặng im
Sẽ học giỏi như lời con căn dặn
Em gái con sẽ lau khô nước mắt
Dù anh trai không thức với mặt trời
Người yêu con ngăn dòng lệ đang rơi
Vì con chết cho quê hương được sống
Ukraine sẽ triệu dòng lệ nóng
Súng trên tay, tiễn biệt đấng anh hùng
Con sẽ cười nhìn lũ giặc tàn hung
Đem cái chết con gieo mầm nhân bản !
Ukraine sẽ muôn đời tươi sáng
"Ukraine không thiếu bóng anh hùng" *
Lính Ukraine rửa sạch thù chung
Vì con mẹ đã là người lính ấy !
Ngô Minh Hằng
* thơ của Huỳnh Lương thiện
~0)0~
Letter of An UKRAINA SOLDIER
*****
3- Thơ : NÓI VỚI BIDEN (Ngô Minh Hằng)
Nước tôi Nga cộng xâm lăng
Máy bay, súng đạn, xe tăng chúng quần
Chúng giết cả người dân vô tội
Máu đã rơi khắp lối đường quê
Dù trong gian khó não nề
Và dù sinh mạng tứ bề mong manh
Chúng tôi vẫn hùng anh chiến đấu
Giữ từng phần yêu dấu quê hương
Tưởng là nước Mỹ đại cường
Tự do, dân chủ là đường ông đi
Ông sẽ giúp quyền uy súng đạn
Để chúng tôi chống nạn xâm lăng
Ai ngờ ông lại nhập nhằng
"Giúp" tôi bỏ chạy, bất bằng phủi tay!
Giúp kiểu ấy là thay ác cộng
Thay Putin giết sống dân tôi
Tôi cần súng đạn ông ơi
Không cần ông giúp vé ngồi máy bay...
***
Ồ, lòng tốt kiểu này ...quen qúa
Xưa, Việt Nam tơi tả đau thương
Miền Nam cộng dựng chiến trường
Pháo, tăng Nga - Chệt chật đường xâm lăng
Quân viện Mỹ khăng khăng từ chối
Chỉ giúp cho một lối ...đường bay
Nên Bảy Lăm mới thế này
Ba Mươi mất nước trưa ngày Tháng Tư !
Ngô Minh Hằng