Xuân Về Nơi Xứ Tuyết & Nhớ Xuân Xưa & Em SÀIGÒN(6) & Xuân Vùng Dậy (T)
*****
1- Thơ : XUÂN VỀ NƠI XỨ TUYẾT (Nguyễn Vạn Thắng)
Chào đón Xuân giữa Đông về giá lạnh
Con phố buồn tuyết trắng phủ đầy sân
Không cành mai, pháo nổ mừng đón Xuân
Thương nhớ quá! Ngày Xuân nào quê Mẹ
Đón mừng Xuân lòng buồn bao xiết kểng
Trong cô đơn đêm đón Tết giao thừa
Còn lại gì ngoài gió thoảng đong đưa
Nghe chua xót ... tim đau từng mãnh vỡ
Xuân thế ư ! Đâu cành mai đua nở ?
Tiếng vui đùa, trong nắng ấm bình minh
Mọi người vui nhộn nhịp đón Xuân tình
Hay Xuân đến chỉ mình tôi lẻ bước
Tà áo dài năm xưa còn tha thướt ?
Đón giao thừa trong tiếng pháo rền vang
Nơi tha hương Xuân đến vẫn ngỡ ngàng
Niềm hạnh phúc Xuân về trong mơ ước
Chào đón Xuân đôi lời xin gửi chúc
Chúc quê nghèo ấm áp đẹp mùa Xuân
Hoa đua chen khoe sắc nở rộn ràng
Vui Xuân mới thanh bình mau về lại
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : NHỚ XUÂN XƯA (Nguyễn Vạn Thắng)
Ngày Xuân lại đến chốn quê người
Đón Tết nơi này tuyết trắng rơi
Phố vắng người đi thêm lạnh lẽo
Tìm đâu giọt nắng đón Xuân hời
Tết đến lòng tôi lại nhớ nhà
Nhớ từng con phố một lần qua
Nhớ cây nêu Tết mừng Xuân mới
Tấp nập người đi sắm chợ hoa
Mỗi độ Xuân sang lại thấy già
Tuổi đời chồng chất chẳng buông tha
Ngày xưa còn bé mong chờ Tết
Giờ thấy Xuân về lại xót xa
Thiên hạ đón Xuân rộn tiếng cười
Cũng quà, thiệp Tết chúc mừng vui
Quê người đón Tết, chào Năm mới
Thiếu pháo giao thừa rộn khắp nơi
Ngày Xuân Quê Mẹ pháo rền vang
Hoa lá thi đua nở rộn ràng
Giờ đón Xuân về nơi xứ lạ
Cành trơ trụi lá, tuyết đầy sân
Chợ Tết ngày xưa tấp nập người
Dân nghèo đói rách vẫn vui chơi
Không tiền đãi rượu vui cùng bạn
Giờ đủ nhà cao, thiếu bạn đời
Denver giá lạnh đón chào Xuân
Tuyết trắng trên cây phủ nặng cành
Thổn thức mùa Xuân qua tiếng nhạc
Thấy lòng đau xót nỗi buồn dâng...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : EM SAIGON (6)-(Nguyễn Vạn Thắng)
Em Saigon ...có vui chiều đón Tết ?
Hay em buồn thương nhớ kỷ niệm xưa
Tóc vờn bay trong gió thuở vui đùa
Tuổi hồn nhiên ...tà áo dài tha thướt
Em Saigon ... Xuân về vui dạo bước
Bên chợ hoa... nhạc réo gọi tưng bừng
Mắt nhìn tôi ...e thẹn ngại đi chung
Bên góc phố tiếng rao hàng mời gọi
Em Saigon ... buổi hẹn hò chờ đợi
Tuổi học trò tà áo trắng dễ thương
Đi bên nhau qua hết những con đường
Thương nhớ quá thuở nào ta dạo phố
Em Saigon ... má ửng hồng mắc cở
Nở nụ cười duyên dáng nét tiểu thư
Cầm taynhau dạo phố rất hiền từ
Cho anh nhớ thuở nào vui đón Tết
Em Saigon ... đâu hay mùa giá rét
Nơi tha hương tuyết lạnh đón mừng Xuân
Tiếng cười vui, câu chúc Tết ân cần
Nhưng thiếu vắng cành mai vàng trước ngõ
Em Saigon ...còn đâu thời sách vở
Mùa tựu trường, tan học dưới trời mưa
Tà áo em duyên dáng thuở ngày xưa
Giờ xa vắng đón Xuân về giá lạnh
Em Saigon ... cho tôi chiều hiu quạnh
Con phố buồn thiếu vắng cô nữ sinh
Tiếng pháo đâu đêm đón Tết một mình
Thương nhớ quá! Những ngày Xuân quê Mẹ
Em Saigon... không còn nghe em kể
Đêm giao thừa tràng pháo nổ rền vang
Tiếng cười vui, hoa đua sắc rộn ràng
Giờ đón Tết nơi quê người cô lẻ
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : XUÂN VÙNG DẬY (Nguyễn Vạn Thắng)
Tủi dân Việt bao năm dài bất hạnh
Bởi cầm quyền Cộng sản lũ hại dân
Tết Mậu Thân còn đó đón mừng Xuân
Bao xác chết vùi chôn ngày đón Tết
Đừng hèn nhát khi mang giòng máu Việt
Hãy vùng lên tiêu diệt bọn côn đồ
Để quê mình vui hưởng đời TỰ DO
Vui đón Tết trong thanh bình, no ấm
Thử nhìn xem Tổ Quốc mình chìm đắm
Vào tay Tàu dân Việt sẽ ra sao ?
Lũ Cộng nô bè lũ giặc theo Tàu
Chúng cuốn gói mặc dân tình ở lại
Bọn lãnh đạo, lũ cầm quyền vô loại
Chúng coi dân như cỏ rác bên đường
Bắt bớ người, chiếm đất lũ bất lương
Làm tay sai cho giặc Tàu để sống
Hỡi toàn dân như ngọn triều dậy sóng
Đừng đứng chờ lũ Cộng hà hiếp dân
Tiếng than van sao thấu lũ vô thần
Nếu im lặng là mồ chôn dân Việt
Xuân Tự Do phải là Xuân bất diệt
Trong thanh bình, no ấm của toàn dân
Hãy đứng lên tiêu diệt bọn hung tàn
Niềm hạnh phúc vui Xuân đang chờ đợi
Tiếng pháo vui đón mừng ngày lễ hội
Tiếng chuông chùa vang vọng ngày đầu Xuân
Tiếng nhạc Xuân réo rắt nhịp cung đàn
Đây mới chính là ngày Xuân quê Mẹ
Nguyễn Vạn Thắng