TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hạ Nồng & Biển Ru Tình Sóng & Hoa Phượng Xứ Người (Thơ)
***
1- Thơ : HẠ NỒNG (ĐTMG)
4121 1 HaNangDTMG
Soi nghiêng đùa cánh phượng hồng
Nắng vàng rực rỡ hạ nồng nàn thêm
Tiếng ve cung bậc dịu êm
Điệu ru hè vọng chờ đêm gợi tình
Trông mưa ngỡ bóng trông hình
Thuyền xa bến đổ, ta mình lìa đôi
Phượng hồng nở đỏ màu môi
Tô duyên má thắm em tôi thuở nào
Mảnh hồn ôm mộng xôn xao
Buổi trưa hè chợt mưa rào bay ngang
Em sang tình tự dịu dàng
Bến sông tôi đợi mơ màng chiêm bao .
4121 2 HaNongDTMG
Đỗ Thị Minh Giang
***
2- Thơ : BIỂN RU TÌNH SÓNG (ĐTMG)
4121 3 BienRuTinhSongDTMG
Dòng sông trôi mãi xuôi về biển
Tiếng sóng trầm ru tận cuối hồn
Dõi mắt vời trông người viễn xứ
Giọt sầu rơi ướt nụ môi hôn

Em vẫn còn thương màu nước biển
Áo xanh ươm mộng dệt vần thơ
Bên nhau ta ngắm ánh trăng mơ
Thầm hứa cùng ai tròn ước nguyện.

Tia nắng chiều rơi lơi gió biển
Đàn chim về tổ hót vui mừng
Nghiêng bóng bên trời tung cánh liệng
Hoàng hôn loang tím lệ buồn rưng.

Em đứng bơ vơ nhìn sóng biển
Tiếc thương bọt vỡ mảnh tình anh
Gió mây bật khóc ngày đưa tiễn
Thánh thót cung trầm nét mỏng manh.
4121 4 BienRuDTMG
Đỗ Thị Minh Giang
***
3- Thơ : HOA PHƯỢNG XỨ NGƯỜI (ĐTMG)
4121 5 HoaPhgXuNguoiDTMG
Mấy mươi năm nhìn thấy hoa phượng vĩ
Nơi xứ người chạnh nhớ ngôi trường xưa
Mái ngói rêu phong cuối đường phố thị
Phượng đỏ có còn tắm nắng ban trưa.

Bốn mươi năm vẫn nghe đầy nhung nhớ
Thuở học trò nhiều kỷ niệm thân yêu
Vũng Thơm, vườn táo chống ghe sào nhỏ
Rong chơi cùng lũ bạn phá như yêu.

Lâu lâu Thầy nghỉ, các cô con gái
Rủ nhau thả áo vờn bay vỉa hè
Có chàng ngơ ngẩn khẽ ngắm trông theo
Đàn bướm tung tăng một thời thơ dại.

Thời học trò mới lớn tóc buông vai
Tình xưa dầu đã nhòa nhạt mờ phai
Làm sao quên những tháng ngày thân ái
Như thoáng đâu đây còn bóng hình ai.
4121 6 HoaPXuNguoiDTMG
Đỗ Thị Minh Giang

Comments  

#1 Tho*Minh Giang Do 2021-09-06 05:36
MG cha^n tha`nh ca'm o*n BBT/TKH dda~ gio*'i thie^.u ca'c ba`i tho* he`, go*.i nho*'
ve^` mo^.t tho*`i a'o tra('ng mo^.g mo*.,
Tra^n tro.ng,
MGiang
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC