Tình Cha
Cha tôi không ngại gian lao
Đường đời gai góc với bao lụy phiền:
Cửa nhà, cơm áo gạo tiền
Cha đều lo hết, không phiền, than van
Nêu gương thước ngọc khuôn vàng
Rượu chè, bài bạc không màng vui chơi
Tấm lòng cha thật tuyệt vời,
Giúp người hoạn nạn, giúp đời neo đơn
Chẳng mong người nhận trả ơn
Yêu thương, bác ái, khiêm nhường hiến thân
Hết lòng phụng sự tha nhân
Góp công, góp sức, chẳng phân vân gì!
Dạy con hiếu đạo, từ bi,
Nam thì trung hiếu…, nữ thì công dung…
Học thêm nghề để khốn cùng
Lấy nghề độ nhật, ung dung, an toàn
Cha tôi có tấm lòng vàng
Giờ đây cha đã suối vàng tiêu diêu!
Cha ơi, con nhớ cha nhiều:
"Yêu thương, chia xẻ, những điều quan tâm ",
Những gì cha dạy bao năm
Theo cùng năm tháng, thăng trầm không phai!
6/19/2020. Lê Ngọc Trùng Dương
Comments
Cha là nắng ấm chiêu dương
Cho con tìm thấy nẽo đường tương lai
Mong con, sáng đẹp ngày mai
Không màng cực khỗ, tháng ngày truân chuyên !
Dưởng nuôi, công sức của tiền
Bao nhiêu khó nhọc cha hiền lo toan
Cám ơn cha, trái tim vàng
Thương yêu, chia xẻ, chứa chan nghĩa tình.
LNTD