TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Chào thu đến, rừng còn mang vương miện,
Vòm lá xanh sót lại ở trên cành.
Lá vàng rơi trên những thảm cỏ xanh
Ngày đẹp tan, vàng hanh mùa tang chế
Cảnh đẹp mắt sao lòng đau xiết kể!

Bước thẫn thờ trên lối mòn cô độc
Tôi muốn nhìn một lần nữa, sau cùng
Vệt nắng soi xuyên nhánh lá cây rừng
Nắng tàn lịm trên bàn chân tôi bước

Những ngày thu, khi muôn loài chết ủ,
Cảnh mơ màng, sao quyến rũ vô cùng
Lời bạn giã từ, cười mỉm lâm chung
Môi khép lại, chết muôn đời vĩnh biệt.

Thế là hết, tôi đi vào cõi chết
Khóc ngày dài, vô vọng, hết hoài mong
Ngắm nhìn xem cảnh sắc đẹp tươi hồng
Rồi tiếc nuối sao mình không tận hưởng

Trời, đất, lũng sâu, thiên nhiên xinh đẹp,
Cũng vì đâu, tôi khóc cạnh mồ hoang
Hương ngọt ngào, và nắng ấm chói chang
Người sắp chết thấy trời xanh diễm tuyệt.

Uống cạn ly, những giọt buồn ly biệt
Mật đắng kia, pha rượu quí ngọt ngào
Tận đáy ly ta đã uống bồ đào
Còn lưu lại giọt nào thơm mật ngọt

Mai có thể tương lai tôi tìm lại,
Hạnh phúc nào, vì tuyệt vọng phai quên
Có thể là, linh hồn đã mất tên
Thông cảm tôi, cùng tri âm hòa điệu

Hoa tỏa hương ngọt ngào bay trong gió
Vĩnh biệt đời, cùng nắng ấm mặt trời
Khi chết đi, hồn tôi phút tàn hơi
Khóc sầu thảm, thê lương lời vĩnh biệt.


Lê Ngọc Trùng Dương
Phiên dịch.
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC