TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 



Đêm nay lạnh bỗng nhiên con nhớ mẹ
Người mẹ hiền yêu dấu của con ơi!
Bao nhiêu năm con cất bước vào đời
Xa quê mẹ con sống đời lưu lạc

Biết bao giờ về quê cũ thân yêu
Đã bao năm con đau khổ rất nhiều
Thân biệt xứ con làm người vong quốc
Làm sao con quên được ngày mẹ mất

Nấm đất kia chôn dấu xác mẹ hiền
Cuộc đời con mang cay đắng triền miên
Con nhớ lại những ngày xưa còn mẹ
Tuy khổ nghèo nhưng chan chứa niềm vui

Ngày xưa ấy con còn nhièu thơ dại
Chưa đủ khôn để chia xẻ vui buồn
Cô đơn nào hơn những bà mẹ trẻ
Chờ đêm về cho nước mắt trào tuôn

Bằng tuổi mẹ bên đàn con bé mọn
Con thấy lòng thương kính mẹ nhiều hơn
Mẹ ra đi khi ước nguyện chưa tròn
Con xin thắp nén hương lòng dâng mẹ!



Vân Thanh

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC