TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Con vẫn còn đau một nỗi đau,
Năm dài tháng rộng chứa chan sầu,
Bao giờ đất nước vui tròn vẹn,
Là ấy ngày con - Mẹ gặp nhau…
 
Ở đây thắm thoát mùa Đông tới,
Con đón Xuân về trong lẻ loi,
Nắng Hạ hanh vàng chưa kịp ngắm,
Đã thấy nàng Thu vội đến rồi.
 
Con biết quê mình buồn lắm! Mẹ!
Nhà cũ ra vào một bóng thôi,
Mẹ vẫn đợi trông mòn mỏi quá,
Nào biết xa xa cả cuộc đời.
 
Mẹ đừng ra ngõ lúc trời trưa,
Đừng đợi trăng lên dưới bóng dừa,
Những đêm gió lộng và mưa lạnh,
Mẹ nhớ trùm chăn giấc ngủ khuya.
 
Những ngày nắng gắt con xin Mẹ,
Đừng thẩn thờ khi nhặt cỏ vườn,
Như ngọn đuốc tàn theo tuổi hạc,
Con mơ về Mẹ cả trời thương!

Hoàng Yến

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC