Nghề dạy học, có lẽ là một trong số ít nghề đặc biệt hơn hết vì đặc điểm của nó. Cần có lương tâm trong sáng như bao nhiêu nghề khác, người thầy giáo đôi khi còn là người vú em, người chú anh, người thẩm phán, người đạo hạnh và đặc biệt là người nhiệt tâm yêu nghề, mến trẻ. Bởi lẽ, anh không yêu nghề thì nghề sẽ phản bội anh,; anh không mến trẻ thì trẻ sẽ không thương anh. Nghề giáo là nghiệp; nghề thì bỏ được, còn nghiệp thì không. Thế nên, đôi năm đi dạy thì dễ mang tiếng "thầy" cả đời và kỷ niệm còn đeo đẳng trí nhớ dài dài: Tình thầy trò thắp lung linh Sáng soi ký ức bóng mình ngày xưa... Tình thầy trò cũng chỉ là tình người nhưng thắm thiết hơn nhiều. Cầu xin cho thầy ra thầy, trò ra trò để cho tình thầy trò nguyên vẹn lâu dài./.
Comments
Tình thầy trò thắp lung linh
Sáng soi ký ức bóng mình ngày xưa...
Tình thầy trò cũng chỉ là tình người nhưng thắm thiết hơn nhiều. Cầu xin cho thầy ra thầy, trò ra trò để cho tình thầy trò nguyên vẹn lâu dài./.