Thánh nhạc mừng reo vang
Mừng đón Chúa giáng trần
Đem nguồn an vui đến
Ngài xuống ban Hồng ân
Hạ mình nơi máng cỏ
Giá lạnh đêm cơ hàn
Vì thương đời tội lỗi
Ngài đến đem bình an
Mục đồng theo tiếng gọi
Thiên Thần hiện báo tin
Ngôi Hai vua trần thế
Trong hang lừa hạ sinh
Đông sang tuyết phủ đầy
Giáng Sinh về có hay
Lòng con buồn nhớ lại
Kỷ niệm cuối chia tay
Giờ quỳ bên Thánh đường
Lặng nghe những hồi chuông
Tâm hồn con lắng đọng
Thánh nhạc buồn du dương
Mỗi lần Giáng sinh đến
Chạnh lòng nhớ Cố hương
Đất khách bao năm sống
U hoài nỗi vấn vương
Con cầu Chúa xót thương
Nước Việt tủi hận trường
Bởi vì loài quỷ đỏ
Dân tình sống tai ương
Đường khuya vắng bóng người
Lệ buồn bỗng lại rơi
Người vui mừng đêm Thánh
Lòng con thấy rã rời
Đón mừng Chúa Giáng Sinh
Mong vận Nước chuyển mình
Thanh bình vui trở lại
Quê nghèo mãi đẹp xinh
Nguyễn vạn Thắng
Nguyễn vạn Thắng
Comments
Chạnh lòng nhớ Cố hương
Đất khách bao năm sống
U hoài nỗi vấn vương...
Lời thơ đơn giản chân thành, xuất phát từ con tim tha thiết và trân quý Quê hương, khiến người đọc xúc động biết chừng nào!
Người người vui mừng đêm Thánh, riêng người lữ khách cảm thấy rã rời...
Quê hương đã khuất bóng khá lâu nhưng tình hòài hương của lữ khách không hề phai lạt.
Chúa hỡi! Làm sao quên được Quê hương./.
vẫn còn xa vời vợi .
MG
và Năm Mới vạn sự như ý ...
Nguyễn Vạn Thắng