TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Chúng Xô Trăm Họ Vào Tay Chệt & Nhắn Nhủ (T)
*****
1- CHÚNG XÔ TRĂM HỌ VÀO TAY CHỆT! (Ngô Minh Hằng)
      Để ghi lại vết dơ trong lịch sử Hoa Kỳ về cuộc bầu cử TT gian lận nhất lịch sử ngày 3/11/2020 của đảng Dân Chủ thiên tả. Họ đã vi phạm hiến pháp, cướp đi quyền căn bản bầu cử của cử tri, đánh cắp chiến thắng của TT Donald Trump, làm xấu nước Mỹ trong con mắt của thế giới. Thêm vào đó, sự phản bội của một số đảng viên cao cấp trong đảng Cộng Hoà, vì lợi ích cá nhân, họ ngả theo âm mưu của bọn thiên tả, thân Tàu cộng và tài phiệt Mỹ, Deep State, tiếp tay làm sai lệch Hiến pháp, cướp đi quyền Tự Do, Dân Chủ của toàn dân, âm mưu đưa Hoa Kỳ vào qũy đạo của XHCN.
5668 1 ChgDuaDanVaoTayChetNMH
Một cặp gian manh, phản phúc mà
Dựng làm Tổng Thống nước này a ?
Hoa Kỳ, Hiến Pháp sao quăng thế ?
Toà Án, Công Tâm lại vất à ?
Dân Chủ nuốt tiền, theo lệnh Tập !
Cộng Hoà ăn bạc, diễn trò Ma !
Chúng xô trăm họ vào tay chệt...
Để núi sông xanh đỏ lệ nhoà !!!...
5668 2 ChgDuaDanVaoTayChetNMH 
Ngô Minh Hằng
19.11.2020
*****
2- Thơ : NHẮN NHỦ (Ngô Minh Hằng)
       Gởi tất cả những nạn nhân ngây thơ chưa biết gì về CS và cũng gởi tất cả những nạn nhân đã biết rõ về CS, từng bị chúng nhốt tù, bỏ đói, sỉ nhục và hành hạ, phải chạy ra nước ngoài tìm đường sống nhưng vốn vô ơn, dễ quên và thích đánh đu, nịnh hót kẻ thù. Những con người này nhận mình là quốc gia tỵ nạn CS nhưng đang xuất sắc trong vở tuồng "hoà hợp hoà giải", sẵn sàng làm công cụ không công cho CS, phản bội cả quê hương thứ hai, nơi đã cưu mang họ , cho họ được hưởng đời sống Tự Do, Dân Chủ của loài người.
5668 3 NhanNhuNMH
Mới hơn năm chục năm trôi
Tháng Tư thương tích, lòng người còn đau 
Núi sông vẫn ngút lửa sầu
Đồng bào vẫn đáy biển sâu ngục tù
́*
Mà ai xóa hận, quên thù
Gối chăn với cộng ngọt lừ, đau không ...???
Tháng Tư quên đỏ máu hồng
Rừng sâu quên nấm mộ nông giam đời
*
Biển Đông quên xác dềnh trôi
Quên dao hải tặc, thân người Việt Nam ...
Quê hương quên ách bạo tàn 
Tha hương, quên nỗi hờn oan phận Hời 
*
Để làm công cụ, than ơi...
Lập trường, trung nghĩa, đâu rồi, hỡi ai ...!?
Năm mươi năm chửa đủ dài
Để nhìn rõ cộng tráo bài lừa ngon ...
*
Mà đi theo bước đường mòn 
Góp tay giúp cộng tung đòn hại thân ???
Đã lòng cấu kết vô thần
Là đồ phản quốc, là quân phản nhà
*
Nhập nhằng đội lốt Quốc Gia 
Đem Trump đấu tố tưởng là tuyệt luân ?
Không đâu, là thứ bất nhân
Là làm nhơ nhớp bản thân, họ hàng
*
Mẹ cha ô nhục bẽ bàng
Vợ con hổ thẹn, xóm làng rẻ khinh
Và làm rõ bản thân mình
Không tường phải trái, bạc tình, vong ân !
*
Theo voi, nhập bọn vô thần
Làm đau lòng nước lòng dân Hoa Kỳ
Cuối cùng, kết quả được chi?
Nếu Tàu thắng Mỹ, anh thì ở đâu?
*
Anh thành cộng Mỹ? cộng Tàu
Hay là cộng Việt đỏ ngầu máu dân??
Cộng nào thì cũng bất nhân
Dính vào cộng sản là thân anh tàn 
*
Đời tàn, hận nhục còn mang
Hứng thêm bia miệng, nhục càng vô biên ...
Không chi gạt hết tủi phiền
Phí công đèn sách, uổng tiền áo cơm...!
5668 4 NhanNhuNMH
Ngô Minh Hằng
29/11/2025

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC