TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Ôi, bốn bức tường câm lạnh lẽo
Ta ngồi đây, hồn phách tận nơi đâu
Kỷ niệm xưa tràn tuôn chảy dạt dào
Như dòng thác muôn đời không ngơi nghỉ.
Tay trong tay, ta dìu em vào mộng
Có hoa thơm, có muôn vạn bướm vàng
Nắng hân hoan, rộn rã tiếng chim vang
Căn nhà nhỏ, dạt dào nguồn hạnh phúc.
Mộng với mơ, chỉ là mơ với mộng
Cỏ hoa kia, có lúc phải úa tàn
Hoàng hôn đến, chim muông ngừng tiếng hát
Em xa ta, quạnh quẽ đến lạ thường.
Không sỏi đá, sao đường chông chênh quá
Lòng nôn nao, đợt sóng dậy trùng dương
Chân lướt đi, tìm lại những cung đường
Bao kỷ niệm, bồi hồi đang tuôn chảy.
Ta ở trọ mùa Noel Sông Hậu
Trong cuộc vui, chất chứa vạn nỗi sầu
Cỏ cây lá bên đồi như muốn khóc
Năm đã tàn và mùa đã phai hương.
Thôi em nhé, ta cùng nhau giã biệt
Ở nơi nầy, lòng chất ngất cô đơn
Ta sẽ nhớ, trong muôn trùng xa cách
Ôi những ngày Sông Hậu trước Noel.
 
2074 NoelSongHauTr binhHung
 
Trần Bình Hùng
( Cựu HS. Thủ Khoa Huân Vĩnh Long )
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC