TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Sáng thứ Sáu em làm gì bên đó ?
Một mình em dạo phố có buồn không ?
Tháng Hè sang nắng ấm, môi có hồng ?
Có vương vấn, khi mưa về giá lạnh
 
Mượn vần thơ những đêm dài hiu quạnh
Dệt khung trời, thơ thẩn thả hồn mơ
Mình quen nhau cứ ngỡ chuyện tình cờ
Tim nào hiểu tình đang thầm dệt mộng
 
Nhớ về em, khi mưa chiều gió lộng
Hàng cây già rũ bóng bước chân đi
Gió vi vu xào xạc tiếng thầm thì
Như tâm sự đang gieo vào nỗi nhớ
 
Trời Denver, mưa rơi buồn trước ngỏ
Chạnh nỗi lòng tưởng nhớ người phương xa
Giòng thời gian lặng lẽ vẫn trôi qua
Bao giờ hết chuỗi ngày dài mong đợi
 
Có những đêm tên người anh khẽ gọi
Ước mơ thầm giây phút được gần nhau
Ngỡ tình ta đẹp mãi thuở hôm nào
Đêm thao thức gọi thầm tên của Nhỏ
 
2022 NhoVeEmNVT
 
Nguyễn Vạn Thắng

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC