TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Gò Công, Tình Trăng & Trăng Lên Bên Thềm (T)
*****
1- Thơ : GÒ CÔNG, TÌNH TRĂNG (Bửu Truyền)
4825 1 GCTinhTrangBTruyen
Ngâm vịnh:
"Cột nào nhiều bằng Nhà Trăm Cột
Gái nào tốt đẹp bằng gái Gò Công
Từ Dũ, Hoàng hậu Nam Phương
Mẫu nghi thiên hạ, trăng nhường, hoa thua".
4825 2 TinhTrangBT
Đêm ba mươi sương giăng mờ lối
Liễu cúi đầu ru suối thở than
Tiếng nhạn lạc gọi đàn khắc khoải
Em chờ trăng hay đợi trông anh?!
4825 3 TinhTrangBtruyen 
Trăng vì ai trăng không thèm mọc
Anh lánh em, em khóc trắng đêm
Lời hẹn ước còn hay đánh mất
Trăng theo anh giấu mặt mù tăm.

Em tìm trăng đất mặn Gò Công
Đò nhớ ai sông Vàm Cỏ Đông?
Phà đợi ai Vàm Láng vắng lặng?
Quên em rồi! Đáy nước trăng nằm!

Em tát nước tìm trăng biển vắng
Trôi theo dòng đỏng đảnh gương trăng
Có như em thả hồn say đắm
Mộng ước thắm hoa vàng cỏ xanh.
4825 4 TinhTrangBT
Rằm tháng Tám trăng thanh rực rỡ
Anh dìu em dung dẻ dung dăng
Dẫu cho trăng tròn rồi qua khuyết
Ai nỡ quên ai? Ai biết được chăng?
4825 5 TinhTrangBT
Biển Tân Thành sóng chờ trăng mọc
Anh nhớ em Bánh Giá Chợ Giồng
Con gái Gò Công (đôi) môi chín mọng
Thẹn thùng chi sơ-ri tô (má ửng) hồng?

Ai treo trăng sáng Vàm Cỏ Đông
Cho tình duyên thắm Gò Công mặn nồng!
4825 6 TinhTrangBT
Bửu Truyền
*****
2- Thơ : TRĂNG LÊN BÊN THỀM (Tuệ Thông)
4825 7 TrgLenBenThemBTruyen
Trăng thượng tuần treo nghiêng lỏng chỏng
Khuyết nửa vành mắc võng vào mây
Chênh vênh một kiếp vần xoay
Vào đêm sáng tỏ, ra ngày mờ lu.

Lá trên cành chớm thu vàng úa
Đã qua rồi xuân nở xanh tươi
Loanh quanh trong tiếng khóc cười
Trăm năm mấy chốc, đời người bao lăm?

Nước trên nguồn ra sông đến biển
Vị ngọt mất, chất biến mặn nồng
Biết mặt khó biết được lòng
Khi vui nói đầu buồn rầu nói đuôi!
4825 8 TrangLenBTruyen
Chim ngoài trời có đôi có bạn
Người với người hoạn nạn có nhau
Từ khi duyên bén ban đầu
Đến khi tóc bạc da mồi không xa.

Khí xuân ấm kết hoa đơm trái
Cuộc đời em, phận gái má đào
Xuân xanh một giấc chiêm bao
Danh vọng được mất, sang giàu còn đâu?

Ngọn sương thu gió dàu dàu thổi
Đường thế gian mấy nỗi cheo leo
Thành trụ hoại diệt xoay theo
Nhiếp tâm thanh tịnh trăng treo bên thềm!
4825 9 TrangLenBTruyen
Tuệ Thông

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC