TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Sầu Ly Biệt & Hồng (T)
*****
1- Thơ : SẦU LY BIỆT (ChinhNguyên/H.N.T.)
4059 1 SauLyBietChinhNguyen
Trăm năm phỏng có là bao
Mà sao thân phận lao đao suốt đời
Mất đi quá nửa đời người
Cho hai biến cố xa rời cố hương :
-Hà-nội tháng Bảy, Năm-Tư *
-Sài-gòn ngày cuối tháng Tư đau buồn
4059 2 SauLyBietChinhNg
Nén giòng tủi hận đang tuôn
Nhớ về cố quốc, cội nguồn Việt-nam
Tóc đen, máu đỏ, da vàng
Con Hồng, cháu Lạc bốn ngàn năm qua
Giang sơn gấm vóc ngọc ngà
Tưởng như vĩnh viễn là nhà của ta

Ngồi bên cửa kính nhìn ra
Ngàn cây nội cỏ tuyết sa lạnh lùng
Tâm hồn xao xuyến, mung lung
Bay về tổ quốc ngàn trùng cách xa
Nhớ xưa Hà-nội kiêu-sa
Núi Nùng sông Nhị, Hồng-hà, Hồ-gươm
Nhớ Huế núi Ngự, sông Hương
Thành quách, lăng tẩm Nguyễn vương huy hoàng
Nhớ nhất Hòn-ngọc Viễn-đông
Sài-gòn hoa lệ, thủ đô một thời **
Một thời tuổi trẻ lên ngôi
Một thời kỷ niệm bồi hồi xót xa
4059 3 SauLyBietChinhN
Trăm năm trong cõi Ta-bà
Lìa xa đất Bắc, quê cha lên đường
Vào Nam, lại bỏ quê hương
Hai lần phiêu bạt tha phương đổi đời
Bây giờ chấp nhận xứ người
Là quê hương mới trọn đời mà thôi
Bên đàn con cháu thảnh thơi
Vui niềm hạnh phúc tạm vơi nỗi sầu
Biệt ly mong bắt nhịp cầu
Bút thơ trao đổi vài câu tâm tình.
ChinhNguyên/H.N.T. , USA, Mar.15.2021
Ghi thêm: * Sầu Ly Biệt , HN/HNT 1955 **Sài-Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông ,HN/HNT 2020
*****
2- Thơ: HỒNG (ChinhNguyên/H.N.T.)
4059 4 HongChinhNg
Vũ trụ bừng lên ánh sáng hồng
Mặt trời ló rạng ở phương đông
Cỏ cây chim chóc ùa nhau dậy
Chào đón bình minh rực rỡ hồng
4059 5 HongChinhNg
Ngào ngạt hương thơm tỏa nụ hồng
Bướm vàng say ngủ suốt mùa đông
Phấp phới bên hoa tìm phấn ngọt
Cho một ngày vui ngợp nhụỵ hồng
4059 6 HongChinhNg
Thiếu nữ hây hây ửng má hồng
Thướt tha tà áo phố phường đông
Bẽn lẽn nhìn ai đang bén gót
Mong được trao tay gói mộng hồng

Giai nhân lả lướt gót sen hồng
Sóng nhạc bổng trầm lượn gió đông
Phô nét trang đài đôi chuỗi ngọc
Bờ môi óng ánh sắc son hồng
4059 7 HongChinhNg
Gió đưa lờ lững áng mây hồng
Bay mãi xa về tận Á-đông
Nơi ấy quê hương hình chữ S
Ấp ủ tim ta trọn tuổi hồng
4059 8 HongChinhNG
Nhớ tết quê xưa ngập pháo hồng
Lòng ta băng giá tựa đêm đông
Sống kiếp tha hương đành chấp nhận
Như xác thân ta cạn máu hồng

Khi quê hương còn bóng cờ hồng
Trái tim như tuyết đặc thành đông
Không muốn về thăm nơi chốn cũ
Dù ta mang giòng máu Lạc-Hồng.
4059 9 HongChinhNg
Mơ một ngày hết bóng cờ hồng
Thay vào đó là cờ vàng 3 sọc đỏ
Ta sẽ về xây dựng lại quê cha đất tổ
Dưới lá quốc kỳ thêu 9 chữ hồng:

Việt Nam Cộng Hòa Mừng Quang Phục Thành Công
ChinhNguyên/H.N.T. USA, 2020-23 (428)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC