TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Anh Vẫn Yêu & Thu Lẽ Bóng & Sợ Mai Sau (T)
*****
1- Thơ : ANH VẪN YÊU (N.V.T.)
Chiều tháng Hạ nắng vàng rơi trên áo
Tóc demi đẹp rũ nét kiêu sa
Nụ hôn nào cho lòng nỗi thiết tha
Tình vẫn mãi trong ta niềm nhung nhớ
4254 1 AnhVanSoNVT
Nhỏ buồn chi quên đi lời bày tỏ
Để đêm dài thao thức suốt canh thâu
Làm sao quên kỷ niệm thuở ban đầu
Bên lối hẹn, hai ta cùng thề ước

Mái tóc em ngày xưa dài tha thướt
Áo học trò lã lướt chiều mưa bay
Anh vẫn yêu màu áo dáng hao gầy
Mưa chợt đến vội vàng em lẫn tránh

Bờ mi ngoan đọng giọt buồn lấp lánh
Gió mơn man trêu cợt suối tóc dài
Nhưng Nhỏ giờ, tóc ngắn chấm ngang vai
Tim anh vẫn ...đắm say vì yêu Nhỏ
4254 2 AnhVanSoNVT
Tại ngày xưa bên nhau mình bỡ ngỡ
Nhỏ thẹn thùng bày tỏ lời yêu thương
Làm sao quên ngày ấy thuở chung trường
Trang nhật ký vẫn hoài ghi tên Nhỏ
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : THU LẺ BÓNG (N.V.T.)
4254 3 ThuLeBongNVT
Con phố chiều nay vắng lạ thường
Thu về giá lạnh gợi sầu vương
Gió vi vu thổi mang niềm nhớ
Thu đến mang chi một nỗi buồn

Giọt nắng lung linh chiếu mặt hồ
Như ngàn sao rụng điểm trời thơ
Thương em áo lụa chiều Thu ấy
Áo trắng thơ ngây tuổi học trò

Mình anh phố lạ bước lang thang
Dấu vết tình xưa cũng lỡ làng
Gửi gió ngàn Thu về bến cũ
Mong tình đẹp mãi chiều Thu sang

Chút nắng vàng lên đẹp góc trời
Gió về tan tác lá vàng rơi
Em tôi mắt biếc, bờ môi mộng
Ngây ngất tình thơ tiếng gọi mời

Thu là chuỗi mộng cuộc tình ta
Sao đến gợi thêm nỗi nhớ nhà?
Mấy độ trăng tròn, Thu lẻ bóng
Người giờ có nhớ tháng ngày qua

Thu đến hàng cây lá rụng buồn
Phố chiều lặng lẽ bước cô đơn
Bao giờ em nhỉ về chung lối
Sưởi ấm cho lòng nỗi vấn vương
4254 4 ThuLeBongNVThg
Chiều nay ngồi ngắm lá vàng rơi
Tưởng nhớ năm xưa hình bóng người
Tình đã xa rồi theo tháng đợi
Ngăn giùm tôi với tháng năm trôi
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : SỢ MAI SAU (N.V.T.)
4254 5 SoMaiSauNVT
Anh rất sợ tuổi đời qua quá vội?
Sợ tình mình phai nhạt theo thời gian
Sợ quen em khi trái đắng lỡ làng
Tình lịm chết theo giòng đời nghiệt ngã

Anh rất sợ mai sau thành xa lạ
Để tim buồn rỉ máu phút chia tay
Vần thơ yêu trau chuốt với tháng ngày
Thành giấy vụn lạnh lùng trong thương tiếc

Anh rất sợ tiếng yêu buồn da diết
Bằng giọng hờn trách móc lời than van
Trong tình yêu anh nào muốn héo tàn
Cho tình cảm u buồn theo năm tháng

Giòng thời gian vẫn hoài chưa vơi cạn
Tuổi chất chồng theo ngày tháng dần phai
Sợ mùa Thu khi lá rụng, gió heo may
Còn đâu nữa tuổi thanh xuân ngày trước

Từng chiếc bóng in hằn theo dấu bước
Nỗi muộn phiền chồng chất nối theo sau
Bao vấn vương ôm ấp mối tình đầu
Tình vội chết trong tim niềm hy vọng
4254 6 SoMaiSaoNVT
Anh rất sợ những chiều mưa gió lộng
Chỉ mình anh phòng vắng dệt vần thơ
Viết cho em bằng nỗi nhớ mong chờ
Sao tình mãi chẳng tròn câu hẹn ước?
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC