TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đừng Quên Tháng Tư Đen & Tháng Tư Buồn (1-2-3)
***
1- Thơ : ĐỪNG QUÊN THÁNG TƯ ĐEN (N.V.T.)
 4080 1 DungQuenThg4DenNVThang
Tháng Tư đen sao bao người mở tiệc?
Để vui chơi ngày đất Nước thương đau
Cảnh vượt biên còn đó thuở hôm nào
Sao đã vội quên đi ngày mất Nước?

Thương miền Nam hạnh phúc của ngày trước
Sống thanh bình, no ấm chẳng cần lo
Khi Cộng nô cướp lấy mãnh cơ đồ
Bao khốn khó, lầm than vì lũ Cộng

Xin dành chút tháng Tư buồn lắng động
Tiếng cầu kinh ...than khóc của bao người
Bao đàn bà bị hãm hiếp vẫn chưa nguôi
Tháng Tư ấy vùi chôn người vượt biển

Bọn Cộng sản giam người không xử kiện
Chỉ vì yêu Tổ Quốc chống giặc Tàu
Hoàng Sa ta chúng hiến để mong sao
Cho bọn chúng ấm no và danh vọng

Đất Nước ta bao năm dài biến động
Bọn côn đồ giặc Cộng loài quỷ vương
Hãy vùng lên tranh đấu diệt bạo cường
Đừng vui hát đấu tranh bằng dạ tiệc
4080 2 DungQuenThg4DenNVT
Tháng Tư đen năm nào bao khốc liệt
Hàng triệu người vượt biển tìm Tự Do
Bao anh linh chiến sĩ chết trong tù
Thương Tổ Quốc vào tay phường bán Nước

Hỡi những ai trái tim còn nhu nhược
Hãy vùng lên vì Tổ Quốc Việt Nam
Đừng khoanh tay nhìn bè lũ hung tàn
Toàn dân Việt không ươn hèn cúi mặt...

Hỡi những ai còn ham danh theo giặc
Hãy quay về tỉnh thức đừng ngu si
Hãy nhìn xem danh vọng có ra gì
Khi nằm xuống là tro tàn, cát bụi
Nguyễn Vạn Thắng
***
2- Thơ : THÁNG TƯ BUỒN (1) - (N.V.T.)
Ngày rời Nước ra đi bao hận tủi
Ngày điêu tàn đất Nước phủ màu tang
Lòng quặn đau khi rời bỏ xóm làng
Thân lữ thứ, lưu vong nơi xứ lạ
4080 3 thang tu buonNVT
Bao năm rồi, lòng vẫn buồn khôn tả
Nhớ Quê nhà, thương Quê Mẹ lầm than
Dân Việt tôi đói rách, cảnh điêu tàn
Tháng Tư đến gợi thêm buồn khóc hận

Mãnh Quê nghèo bao năm dài lận đận
Bởi giặc thù dày xéo nát Quê hương
Tháng Tư đen, ngày chia cắt đoạn trường
Quê hương đó vẫn hoài trong nỗi nhớ

Bút mực nào viết lên lời bày tỏ
Vững kiêu hùng vì giòng máu Việt Nam
Đau buồn thay bọn Cộng phỉ hung tàn
Đem mãnh đất dâng quan Thầy Tàu Cộng

Hỡi lương tâm, trái tim còn rung động
Hãy cùng nhau xiết chặt nối vòng tay
Cùng đứng lên ta xây dựng ngày mai
Cho nước Việt thanh bình vui trở lại

Nếu ngày mai quê Cha không tồn tại
Bởi quân Tàu chiếm đất nhà Việt Nam
Mở mắt xem chúng giết hại dân lành
Xem lũ Cộng nhà bây còn chỗ đứng

Bây ăn năn quay về xem có xứng
Khi dân tình làm nô lệ bọn Tàu bang
Tội nghiệp thay lũ bán Nước hung tàn
Để Tàu chệt coi bây lòai ngu dốt...
Nguyễn Vạn Thắng
***
3- Thơ : THÁNG TƯ BUỒN (2)-(N.V.T.)
Trời tháng Tư mây sầu giăng khắp lối
Mưa lại về như khóc ngày tang thương
Xa Quê hương nuốt hận suốt đêm trường
Mưa như trút niềm đau thương tháng Hạ
4080 4 Thang4BuonNVTĐ
Tháng Tư về gợi thêm buồn khôn tả
Giặc Cộng vào cày nát mảnh Quê hương
Đất Ông Cha, tang tóc nỗi đoạn trường
Niềm đau xót ...u hoài theo năm tháng

Tháng Tư đến vẫn hoài trong khóc hận?
Tủi phận đời lưu lạc khắp đó đây!
Xác người thân vùi chôn, nỗi đọa đày
Bao thảm cảnh, tiếng than van hờn trách

Nước Việt tôi bao năm dài thử thách ??
Tiếng kêu Trời chưa đủ lời than van
Để từng đêm ngậm đắng, tủi lệ tràn
Giòng máu đổ vẫn hoài chưa thỏa lấp

Tim đau xót những đêm dài ôm ấp
Nhớ Quê nhà quằn quại tủi lầm than
Bọn Cộng nô loài khát máu, hung tàn
Tiếng rên xiết bởi gông cùm quỷ đỏ

Hãy đứng lên cùng nhau làm sáng tỏ
Trang sử hùng sôi sục máu anh linh
Giòng thời gian đã đủ tạo niềm tin
Ngày quật khởi ...diệt côn đồ bán Nước ...

Hỡi những ai quên đi lời thề ước
Mặc dân tình trong hoàn cảnh lầm than
Để vui chơi hưởng thụ thú giàu sang
Quên cuộc sống tha hương đời tạm bợ

Hãy tỉnh thức đừng làm bầy sâu bọ
Sống kiếp người quên Tổ quốc Việt Nam
Hãy đứng lên viết trang sử hùng anh
Quê hương Việt đang chờ ngày quật khởi...
4080 4a Thang4BuonNVT
Nguyễn Vạn Thắng
***
4- Thơ : THÁNG TƯ BUỒN (3)-(N.V.T.)
Hỡi những ai ...lòng còn mang dã thú
Hỡi những người chưa tỉnh thức ngủ mê
Đã bao năm chưa quay bước tìm về
Nhìn Quê Mẹ tháng năm dài tang tóc
4080 5 Thang4BuonNVT
46 năm quê nghèo trong tủi nhục
Lũ vô thần, bầy quỷ dữ Cộng nô
Chúng giết dân, hại Nước theo giặc Hồ
Sao đứng ngó, tìm vui bên ly rượu ?

Tháng Tư đen vẫn hoài chưa đoàn tụ
Bởi gian thần cai trị nước nhà Nam
Bởi Cộng nô loài khát máu ngang tàng
Chúng đày đọa dân tình không nuối tiếc

Thật buồn thay, tiếng kêu gào thống thiết
Vẫn chưa làm thức tỉnh những thằng ngu
Chúng hùa theo bọn cướp Nước côn đồ
Mong được hưởng bã vinh quang phú quý

Ta khuyên Ngươi đừng mất đi sĩ khí
Bọn hung tàn nào khác gì quỷ vương
Hút máu dân, đàn áp kẻ hiền lương
Rồi cúi mặt vâng theo bè Tàu Cộng

Biển tháng Tư năm nào còn biến động
Đã vùi chôn hàng vạn những sinh linh
Đau đớn thay cảnh hãm hiếp tội tình
Bây có mắt sao quên rồi cảnh ấy

Giòng thời gian không làm cho ngươi thấy
Bởi vô tình hay quên lãng chuyện xưa
Bởi lợi danh bây đã vội vào hùa
Theo giặc Cộng gây bao điều ngang trái

Nước Việt ta triệu người dân bị hại
Bởi cầm quyền ngu dốt chẳng ra chi
Sao ngươi theo bọn chúng để làm gì
Mang tiếng xấu muôn đời không rửa sạch.

Ta khuyên ngươi vùng lên vượt thử thách
Không cúi đầu làm tôi mọi Tàu bang
Hãy nêu gương anh dũng quyết không hàng
Trang sử Việt muôn đời luôn bất khuất...
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC