Mỗi năm gần đến rằm tháng bảy
Vu Lan báo hiếu, lại quay vòng
Nhớ má, thành tâm, con nhà Phật
Niết bàn, Vĩnh cữu vẫn cầu mong
Mong má thảnh thơi miền cực lạc
Tục lụy , cõi trần đã rũ xong
Mười mấy năm trôi, con vẫn tưởng
Hôm qua, tiễn má, nát cõi lòng
Làm người vất vả thân, cơm áo
Yêu thương, giận ghét, lúc đầy, vơi
Cao, thấp kẻ hèn luôn đố kỵ
Dèm pha, giả dối, những khóc cười
Hơn thua tất bật, kìa thiên hạ
Má vẫn dịu hiền chẳng đua ganh
Dạy con, phải sống tâm lương thiện
Mặc kẻ tiểu nhân, hãy chân thành
Nhớ má, con sống bằng nhân nghĩa
Ơn đời , một dạ vẫn cưu mang
Dù những thăng trầm, lòng không đổi
Nên con của mẹ, được an nhàn.
Vh 13 tháng 7 AL, 2014