TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Con nhớ Mẹ giờ này chiều giáp Tết
Tiếng nhạc buồn réo rắt đón Xuân sang
Người ta vui ... lệ con bỗng tuôn tràn
Giờ đón Tết mình con nơi xứ lạ

Đón Xuân về lòng con buồn khôn tả
Nhìn mai vàng hé nụ nở xinh tươi
Đón giao thừa trống vắng mắt lệ rơi
Thương mộ Mẹ tuyết rơi đầy phủ lấp

Chiều 30, người vui Xuân tấp nập
Kẹo mứt thơm, hoa trái, ngập những hàng
Con một mình dạo phố bước lang thang
Hình bóng Mẹ vẫn hoài trong nỗi nhớ

Nhớ Mẹ yêu nụ cười vương ngày đó
Làm sao quên đêm đốt pháo giao thừa
Bên hiên nhà tiếng cười nói năm xưa
Con nhớ Mẹ đón Xuân buồn lặng lẽ

Mẹ ra đi không còn nơi trần thế
Tiếc thương thầm con khấn nguyện cầu xin
Hồn Mẹ yêu về nơi chốn an bình
Vui hưởng phúc Thiên đàng nơi Chúa ngự


Nguyễn Vạn Thắng

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC