TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Hỏi có mùa xuân trên đường nước lũ?
Các lối đi về chèo chống như sông!
Hỏi có mùa xuân trên những cánh đồng?
Khô cằn cỗi, đất cày lên sỏi đá.
Hỏi có mùa xuân chiều ba mươi vội vã?
Ðêm giao thừa nhang khói lạnh tanh
Hỏi có mùa xuân sáng mồng một trời xanh?
Các em nhỏ ngồi co ro không áo mới
Hỏi có mùa xuân trong căn nhà chờ đợi?
Vợ đợi chờ chồng, con đợi chờ cha
Mẹ già co ro chờ đứa con xa
Hơn ba mươi năm chưa lần về vui Tết
Hỏi có mùa xuân khi ruộng khô lúa chết?
Người nông phu xơ xác mái tranh nghèo
Khi người dân còn vất vả gieo neo
Ðầu đội sớ đi kêu oan, khiếu kiện
Hỏi có mùa xuân. các em gái dịu hiền
Bán ra nước ngoài làm vợ ngoại lai
Hỏi có mùa xuân dịp Tết hôm nay?
Dân đói khổ trong tận cùng thảm cảnh…
                            
Hỏi có mùa xuân, hỏi có mùa xuân?
Vâng! có mùa xuân huy hoàng sang cả
Trong những ngôi nhà tỷ phú, đại gia
Vâng! có mùa xuân tráng lệ xa hoa
Của những nhà quan, dư thừa trăm tỷ
Có những mùa xuân không hề ngơi nghỉ
Mâm cỗ sơn hào mỹ vị cao lương
Có những mùa xuân thảm đỏ trải đường
Của các bậc đại vương tôn công tử
Có mùa xuân không thể dùng ngôn ngữ
Tả hết những dư thưa xa xỉ, ăn chơi
Có những mùa xuân trên khắp nẻo đời
Người đói xác xơ, kẻ thừa cơm áo
Quê hương đó, tàn rồi cơn gió bão
Ðảng vinh quang đem lại những mùa xuân
Ðảng ấm no, dân đói khổ mặc tình
Xuân tang tóc, từ khi xuân có Ðảng…
 
 
 
Nguyệt Vân
Atlanta, tháng 1/6/2014
Xuân Giáp Ngọ
 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC