TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Đưa tay ngắt vội nhành mai.
Vàng xoe ánh mắt mới hay Xuân về.
Đông tàn chút gió tỉ tê.
Rợp trời én lượn hồn quê nhịp nhàng.
 
Quàng vai nổi nhớ Xuân sang. 
Mùa Xuân khói lửa dậm đàng ruổi dông.
Bốn hàng thép kẽm gai cong.
Nâng cao đầu súng ngắm trông em cười.
 
Mùa Xuân em đến thăm tôi.
Trái tim rướm máu đứng ngồi không yên.
Nắng lên mang chút dịu êm.
Nghe em hát vội buồn thêm nổi buồn.
 
Giao thừa súng gối tay ôm.
Chờ mong em đến ru hồn nước đau.
Mùa Xuân mai nở trên cao.
Ngỡ em nhoẻn miệng cười trao môi hồng.
 
Xa tôi, em có buồn không?
Bao mùa Xuân đã không còn gặp nhau.
Tôi về tỉnh giấc chiêm bao.
Thấy con bướm đậu bên rào dậu êm.
 
Mùa Xuân, nổi nhớ, và em.
Bàn cân tôi đếm tình nghiêng phía nào.
Với em, ru ngủ tình đau.
Với Xuân, tình ái ra vào mỗi năm.
Em, và nổi nhớ mùa Xuân....
 
 
Đỗ Công Luận
 
29/12/2013.(175)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC