TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Liễu bên hồ, đâu có đứng chờ ai.
Mà sao thấy bồn chồn như ngóng đợi
Nên anh phải ngập ngừng lên tiếng hỏi
Ðến bao giờ em mới biết…yêu anh
 
Cho dẫu đời, tóc đã chẳng còn xanh
Tình mấy nẻo anh vẫn còn có bến
Dù như thế vẫn cám ơn định mệnh
Bởi nghìn trùng, xui khiến cũng gặp nhau
 
Rồi thầm thì, anh mơ mộng ước ao
Không mấy thuở em đến thăm Ðà Lạt
Anh ngớ ngẩn, thấy mình như ngơ ngác
Quán then cài y hệt trái tim em.
 
Gặp làm gì, để phải nhớ nhung thêm
Dù mưa gió, Ðà Lạt còn hơi ấm
Vang tiếng hát, bên ly cà phê đậm
Dội vào tim, làm đau buốt linh hồn.
 
Thôi cũng đành, xin gởi nhẹ chiếc hôn
Lên đôi má xuân thì, trôi quá nửa
Hai mươi năm, cả đời không thể hứa
Bờ Xuân Hương, muôn thuở lạc em rồi.
 
 
Ðàlạt
Tháng sáu - 2008
Vân Hà

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC