TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Một người thương vội ra đi!
Một người thương chẳng nói gì nhân gian
Người thương vừa trút hơi tàn
Giờ nói thương mẹ, muộn màng mẹ ơi!

Từ khi con sinh ra đời
Mẹ nâng niu trẻ không lời thở than
Thương cha, mẹ chịu gian nan
Thương con vất vả chẳng màng chi thân

Giờ đây mẹ bỏ dương trần
Mẹ ơi, mẹ chẳng một lần trách con!
Tuổi đời theo vận nước non
Buồn vui, sướng khổ héo mòn xác thân

Quê hương chưa được một lần
Ông bà, đất tổ, người thân đang chờ
Nơi đây quạnh hiu nấm mồ
Từ nay con, mẹ hai bờ tử sinh

Mẹ về đất lạnh bao quanh
Cháu, con thương khóc ướt vành khăn tang
Hương trầm quyện với khói nhang
Linh hồn quyện với Ðạo Tràng bay cao

Lời kinh dẫn mẹ đi vào
Niết Bàn, Cực Lạc ánh hào quang xa!
Xa rời nghĩa mẹ, tình cha
Trăm năm đất lạnh chiều tà dương trôi

Bây giờ con mẹ mồ côi
Mẹ ơi, con nhớ những lời thiết tha.
Dâng lên ly rượu, chung trà
Cầu xin con cháu một nhà an vui!


(Thay lời phân ưu cùng với gia đình
Anh, chị em và Bích Duyên …
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Hồ Bạch Ðiểu
về Cõi Niết Bàn, Siêu thăng Tịnh độ)

alt


Nguyệt Vân
Ðêm 01/01/2013

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC