TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Thơ Xướng Họa- Nhớ Huế ...( LCK-Ythai_Ncali)
Bài Xướng: Nhớ Huế ̣(LCK )
 
Về thăm xứ Huế cố đô xưa
Mấy nhịp Tràng Tiền sóng gió đưa
Bến Ngự liễu sầu ai ngóng đợi
Nghiêng che vành nón lúc trời mưa
 
Tiếng sáo ngân xa vọng liếp dừa
Diều bay cao tít gió đong đưa
Bâng khuâng cánh nhạn bay về núi
Nắng nhạt hoàng hôn nhớ Huế xưa...
 
Xuân đã về chưa vắng bóng em...?
Sao nghe nhung nhớ đọng bên thềm
Thông reo nước chảy qua dòng suối
Thiên Mụ chuông ngân trong bóng đêm
1908 1 NhoHueLCK
Lê Cử Khoa
( LĐK , Đà Nẵng 1-1-2017)
 
***
Bài hoa: 1
Huế Xưa ( YThaiCali)
 
Vẫn nhớ mùa hè đến Huế xưa
Coi thi mấy dạo anh Khoa đưa
Bây giờ xa cách đành mong nhớ
Bến Ngự , Tràng Tiền mặc gió mưa
 
Aó tím em tôi tựa gốc dừa
Nhìn lên Thiên Mụ khói chiều đưa
Tà huy buông xuống chim về núi
Tiếc nuối thật nhiều tuổi trẻ xưa...
 
Xuân sắp về rồi thiếu dáng em
Không gian vi vút lá rơi thềm
Thời gian róc rách  qua khe suối
Đời cũng nhạt phai như bóng đêm
1908 2 HueXuaYThai
Ythaicali at 11:24 Am
 
***
Bài hoạ:2
Thành Cổ Xưa (NCali)
 
Huế vẫn còn đây thành cổ xưa
Dòng hương gợn sóng mái chèo đưa
Thương tà áo tím thời thơ mộng
E ấp bên người lúc chợt mưa
 
Qua  lối nhà em rợp bóng dừa
Đường về ngõ trúc lá đong đưa
Làm trai thời loạn không ngày hẹn
Mai lỡ cung sầu lạc phím xưa
 
Xa  Huế lâu rồi có nhớ em?
bao lần thu đến lá rơi thềm
Hoa đào năm trước giờ đua nở
Liễu rũ trăng gầy nhạt bóng đêm
1908 3 ThanhCoXuaNCali
Nắng Cali

 

Comments  

+7 #2 RE: Xướng Họa : Nhớ Huế-Huế Xưa &Nang Cali 2017-03-13 08:30
Cảm ơn Trang Le, đã chia sẻ bài Thơ Cho Huế.
Thân chào.
NCali
Quote
+11 #1 HuếTrang Le 2017-03-12 16:25
THƠ CHO HUẾ

Huế đẹp Huế thơ của tôi ơi!
Vành tang Huế quấn đã lâu rồi
Sao vẫn chưa phai màu khói lửa?
Khóc mừng Xuân, nhớ máu ai rơi!

Điêu tàn hoang lạnh không hỡi Huế?
Một mãnh khăn tang vẹn ước thề
Năm tháng mang theo đời nghiệt ngã,
Lỡ hẹn ân tình, mất duyên quê.

Ai đã vùi chôn Huế của tôi?
Sông Hương núi Ngự rã tan rồi
Trường Tiền nối nhịp đời duyên kiếp,
Gẫy đoạn tình yêu, khóc lứa đôi!

Hãy đợi anh về nghe Huế yêu!
Nỗi đau cho Huế vẫn còn nhiều
Gởi mãnh khăn sô tặng riêng Huế,
Quấn chặt tủi hờn, khóc cô liêu.

Hạt Nắng Thùy Trang
04/30/2003[fv]facebook[/fv]
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC