TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Khai Bút Xuân Bính Ngọ & Vui Xuân Thiếu Pháo & Xuân Tàn (T)
*****
1- Thơ : KHAI BÚT XUÂN BÍNH NGỌ (Nguyễn Vạn Thắng)
5704 1 KhaiButXuanBNNgVThang
 Bao năm Xuân đến vẫn hoài mơ
Vận Nước đổi thay hết giặc Hồ
Đất Nước đứng lên tiêu diệt hết
Toàn dân vùng dậy dựng cơ đồ
Đập tan bè lũ phường ăn hại
Xây dựng quê hương rạng sắc cờ
"Xuân đến, Xuân đi, Xuân bất tận" 
Cờ vàng Tổ Quốc vẫn đang chờ ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : VUI XUÂN THIẾU PHÁO (Nguyễn Vạn Thắng)
5704 2 VuiXuanThieuPhauNVThang
Ra thơ vui Tết đón Xuân về
Đốt pháo không cho thật chán ghê!
Độc lập, Tư do toàn bịa đặt
An bình, Hạnh phúc rõ trò hề
Bao thằng cai trị toàn ngu dốt
Cả lũ cầm quyền thật đáng chê
Thử hỏi Xuân về không tiếng pháo
Ngày Xuân chắc hẳn sẽ ê chề...
*
Không cho đốt pháp thì ra thơ
Để chửi cộng nô bọn giặc Hồ
Đón Tết có lân vui tiếng pháo
Mừng Xuân phố thị rộn sắc cờ
Cầm quyền bày luật để ngăn cấm
Cai trị dở trò mất tự do
Đất Nước mong cho đời đổi mới
Tưng bừng pháo nổ cho ra trò ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : XUÂN TÀN (Nguyễn Vạn Thắng)
5704 3 XuaTanNVThang
Bày vẻ làm chi cái Tết hời
Quanh đi quẩn lại thế này thôi
Ba ngày Tết đến mong chào đón
Mấy bữa vui Xuân đã hết rồi
Câu chúc đầu năm vui có bạn
Vài lời thăm hỏi lại riêng tôi
Tiệc Xuân họp mặt nâng ly rượu
Tết đến đành thôi nở nụ cười
Nguyễn Vạn Thắng 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC