Thơ Xướng Họa : Chúc Xuân 2017...
Chúc Xuân Năm 2017(ĐNN)
Đinh Dậu tân niên ngắm múa lân
Giải khuây chốc lát cũng nên cần
Đón Xuân viễn xứ thôi phiền não
Mừng Tết quê mình chẳng nợ nần
Năm mới thịnh hưng mời rượu cúc
Tiệc tùng tươm tất đón người thân
Ước mong nước Việt công bằng đến
Toàn thể lương dân thoát cảnh bần
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa1: Chúc Tết Đinh Dậu(NĐT
Chúc người xa xứ lẫn bàng lân
Đinh Dậu lai niên đạt nguyện cần
Sức khỏe tiên cầu nâng thể chất
Tiền tài hậu ước thoát cơ bần
Gia đình đoàn tụ, con lắm cháu
Cuộc sống yên vui, nợ chẳng nần
Hạnh phúc đồng hành bên sự nghiệp
Quanh năm an tịnh cả tâm thân
Nguyễn Đình Tri (5/01/17)
***
Họa 2: Tình Láng Giềng(ĐTD)
Đinh Dậu vui xuân tình cận lân,
Tết sang thăm hỏi thật ân cần.
Tắt đèn tối lửa thôi lo sợ,
Nghèo khó ốm đau bớt nợ nần.
Gần gũi dễ dàng nhờ kẻ lạ,
Cách xa cũng khó gọi người thân.
Tình làng nghĩa xóm trong tâm Việt,
Cầu nguyện niên lai hết cảnh bần…
Đoàn Thị Dưỡng
Comments
Bài xướng: Hoàn chỉnh về hình thức, tích cực về nội dung tư tưởng.
Bài họa 2:Rất chuẩn mực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu họa. Rất tự nhiên, không chút gượng ép, tưa như bài sáng tạo độc lập. Đó là thành công lớn của người họa thơ.
Còn một hột cát kẹt trong vớ về đối ngẫu ở câu thứ 6(Câu luận 2). Châm chước được./.