TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Thơ X/H: Phượng Yêu - Hạnh Phúc Tầm Tay - Hoa Tím
---
Phượng Yêu (LKC)
Bolsa phượng nở rộ ven đường
Vắng bóng học trò mỗi sớm sương
Lẩn thẩn một mình theo bước nhỏ
Bâng khuâng ngơ ngẩn nhớ muôn phương...!

Nhớ mái trường xưa của một thời
Cùng nhau chung lối ngắm hoa rơi
Những con sâu nhỏ vương lên tóc
Nước mắt tuôn rơi sợ rã rời...

Anh đứng nhìn em ngại đến gần
Còn em sợ hải đứng tần ngần
Phủi nhanh lọn tóc tung tà áo
Khờ quá nên anh chẳng đở đần...?

Rồi theo ngày tháng mãi dần trôi
Em vẫn tìm sao sáng đổi ngôi
Tung tăng tiến bước theo trường mới
Để lại người thương xa khuất rồi

Lê Khoa Cử
***
Họa 1: Hạnh Phúc Tầm Tay (ĐNN)
 
Phượng tím hè sang rợp khắp đường
Xứ người lạnh lẽo sáng mờ sương
Một mình dạo cảnh sao mà nhớ
Lạc bước giang hồ lạ lẫm phương
 
Ngày xưa sắc diện thuở xuân thời
Chung lối đến trường nhịp bước rơi
Phố nhỏ quen đường mau tới lẹ
Đường tình gõ nhịp guốc không rời
 
Canh khuya vắng vẻ sát nhau gần
Em sợ tình buông tối ngại ngần
Hối thúc về thôi nhà mẹ ngóng
Thật thà chân chất hóa ngơ đần
 
Ngưỡng cửa thời gian cứ mãi trôi
Chung tình vẫn thế chẳng thay ngôi
Tào khang kết nghĩa chồng bên vợ
Hạnh phúc tầm tay hưởng trọn rồi
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa 2: Hoa Tím (ĐTD)
 
Tim tím lặng yên ở cuối đường,
Mùa thu thoảng nhẹ chút mù sương.
Cánh hoa gợi nhớ tình thơ dại,
Nghe nỗi u sầu ở khắp phương.
 
Màu áo thân thương thuở thiếu thời,
Chờ mong người hẹn lúc chiều rơi.
Bờ môi thầm đếm từng giây phút,
Thoáng nét âu lo ngày sắp rời.
 
Hạnh phúc làm sao được đến gần,
Chiến chinh ánh mắt khó trong ngần.
Gió sương ai quyết tìm chân lý,
Kẻ ở hoài trông đến dại đần.
 
Cuộc sống đẩy đưa những nổi trôi,
Cũng đành chấp nhận sự sai ngôi.
Vĩnh hằng anh đã về an nghỉ,
Hoa tím ngày nao cũng mất rồi...
Đoàn Thị Dưỡng
 
 
 
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC