TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Ông Sống Dậy! & Chúng Phải Trả (T)
*****
1- Thơ : XIN ÔNG SỐNG DẬY! (Nguyệt Vân)
4583 1 XinOngSgDayNguyetVan
Ông kia nằm giữa Ba Ðình
Ông nghe chăng tiếng dân mình oán than?
Dù ông cốt rũ, xương tan
Chắc ông cũng thấy dân oan khắp đường
Ruộng đồng, nhà cửa, rẩy nương
Bị chúng nó chiếm, bị cha nó xài
Bị loài sâu bọ hôm nay
4583 2 XinOngSgDayNVan
Cướp đêm, rồi lại cướp ngày chẳng tha
Dân nghèo, không cửa không nhà
Trẻ thời thất học, la cà ăn xin
Vậy mà Ðảng chẳng thương tình
Bán dân, bán đất riêng mình vinh thân
Miệng thì Ðảng nói thương dân

4583 2a XinOngSgDayNguyetVan

Dân thì làm chủ, Ðảng thì làm vua
Tham tàn, bạo ngược chẳng thua
Thủy Hoàng, Ðắc Kỹ a dua cáo chồn
Dân thì Ðảng sợ dân khôn
Dân khôn, dân biết bảo tồn quê hương
Dân đòi dân chủ, đa nguyên
Dân biết tranh đấu đòi quyền làm dân
Biết giữ mồ mã cha ông
Biết giữ tất đất, biển sông giống nòi
4583 3 XinOngSgDayNguyetVan
(Xác ướp Quốc tặc HCM)
Ông không sống dậy mà coi?
Con cháu ông sống ngóp ngoi hằng ngày
Gái thơ bán ra nước ngoài
Làm dâu, tôi mọi, đọa đày thảm thương

4583 3a XinOngSongDayNguyetVan
Dân lành cuộc sống nhiễu nhương
Cơm ăn, áo mặc trăm đường lo toan
Ðảng thì cuộc sống vàng son
Nhà cao cửa rộng, cúi lòn Tàu bang
Dân tình trăm tiếng oán than
Xin ông sống dậy coi đàn cháu yêu.
4583 4 XinOngSgDayNVan
(Nhà của Chủ : Cô Bé 17 tuổi chết sao 2 năn lao động ở Á Rạp Se-Uk)
4583 5 XinOngSgDayNVan
(Nhà Của ĐẦY TỚ)
Nguyệt Vân
*****
2- Thơ : CHÚNG PHẢI TRẢ! (Nguyệt Vân)
4583 6 ChungPhaiTraNguyetVan
Tôi viết bài thơ từ tim son đỏ
Cho Quê Hương tôi tên gọi Việt Nam
Những cuộc đời bao số phận đành cam
Đang ngoi ngóp trong tận cùng u tối.
Xin tất cả cùng đứng lên tiến tới
Đòi tự do, đòi dân chủ, nhân quyền!
Đòi giang sơn đất, biển của Tổ Tiên!
Đòi tất cả những gì ta đã mất!
Đòi quyền làm người và đòi sự thật
Đã bao năm chúng bưng bít lọc lừa
Trả lại những gì chúng cướp thuở xưa
Từ cái thuở chúng dối lừa cứu nước
4583 7 ChungPhaiTraNguyetVan
Chúng ta quyết chung một lòng tiến bước
Nắm tay cùng vượt mọi nổi chông gai
Tìm con đường ta đi đến tương lai
Cho con, cháu hiểu đâu là chân lý!

4583 7a ChgPhaiTraNguyetVan
Bạn có thấy lòng đau khi cảm nghỉ?
Và có nghe tiếng than oán ngập trời?
Kẻ bần cùng nghèo đói rách tả tơi
Kẻ ngất ngưởng uy quyển cao tột đỉnh.
4583 8 ChgPhaiTraNguyetVan
Tôi viết bài thơ kêu gọi người thức tỉnh
Cùng đấu tranh để tới đỉnh vinh quang
Cùng phất cao lên chung ngọn Cờ Vàng
Cùng tranh đấu ta đòi quyền dân chủ
Mau lên anh, đừng say mê giấc ngủ
Đứng lên anh, đòi dân chủ, nhân quyền
Tiến lên anh, ta quét sạch bạo quyền
Chúng phải trả, trả về ta tất cả….
4583 9 ChgPhaiTraNguyetVan
Nguyệt Vân

Comments  

#1 ThơLê Văn Tùng 2022-10-02 03:27
Rất cảm ơn tác gia đã cho thưởng thức 2 bài thơ nói lên sự gian trá , bịp bợm, lừa đảo, Buôn dân Bán nước của CSVN
Chúc Sức Khoẻ
Tùng Lê
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC