TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Những khuôn mặt tươi cười như hoa nở
Cờ trên tay chen chúc đứng bên nhau
Ðàn em bé mắt bừng lên rạng rỡ
Bắt chước đoàn quân nhạc hát theo sau…
 *
Có cụ ông nương mình trên chiếc gậy
Nhìn cháu, con trong quân phục diễn hành
Có cụ bà giơ cao cờ vẫy vẫy
Ðể nhớ thời vì độc lập đấu tranh
 *
Cứ như thế bao đoàn người tiếp nối
Từ mọi ngành binh chủng đến địa phương
Họ đi giữa hàng cờ bay trống nổi
Hân hoan mừng ngày Ðộc Lập Quê Hương
 *
Họ có Quê Hương, có ngày Ðộc Lập
Ðể chào mừng và hát những lời vui
Ta mất cả Quê Hương và Ðộc Lập
Nên lời ta, lời cay đắng ngậm ngùi!!!
 *
Ta cũng đứng xem diễn hành như họ
Nhưng hồn ta dòng lệ tủi thầm rơi
Dân nước ta hai mươi năm chưa có
Một Tự Do, Ðộc Lập tựa dân người !
 *
Hai mươi năm ta làm thân vong quốc
Chỉ mong ngày về lại chốn quê xưa
Ôi, ngày ấy, bao giờ ta có được ???
Hai mươi năm, thôi đã chín mong chờ!
3347 July 4 NMH
Ngô Minh Hằng

Comments  

#1 Đã Chín Mong ChờChính Hồ 2019-07-04 01:41
Thấy người mà nhớ đến ta. Một hình thức liên tưởng do đối lập. Ta vẫn cảm thương Lê Quýnh thời Chiêu Thống chỉ vì chí hướng dứt khoát, lý tưởng rõ ràng.
Hai mươi năm hay lâu hơn thế nữa. Mong chờ ngày thêm chín. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn. Đúng là tào khê nước chảy hãy còn trơ trơ.
Lòng người đọc bị lay động dữ dội một phần, do lời thơ nhưng chủ yếu có lẽ vì tấm lòng hoài vọng cố quốc sắt son, không gì lay chuyển của Nhà thơ lỡ làng vong quốc hận./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC