Khóc Thân Phụ (2)
Ba ra đi thời gian buồn dịu vợi
Tháng năm dài vẫn hoài nỗi thương đau
Đã bao năm hằng đêm khấn nguyện cầu
Hồn Ba Mẹ an vui miền diễm phúc
Ba ra đi những đêm dài thao thức
Chuỗi ngày buồn theo ngày tháng qua đi
Nhưng làm sao quên được phút chia ly
Khi cơn bệnh dày vò lên thân xác
Nước Việt ta vẫn hoài chưa đổi khác
Bọn vô thần dày xéo nát Quê hương
Tủi người dân phải sống cảnh hận trường
Giòng nước mắt có nào ngăn máu lệ
Vẫn từng đêm con cầu xin Thượng Đế
Mong Ba về vui hưởng phúc trường sinh
Cõi trần gian nơi bạc bẽo vô tình
Đâu lẽ sống con người nơi phúc thật
Lời thơ Ba tiếng gào lên khao khát
Mong một ngày nhìn thấy lại Quê hương
Mong Việt Nam tươi sáng vững can trường
Mong hạnh phúc thanh bình nơi Quê Mẹ
Tình Phụ tử trong con bao xiết kể
Nỗi niềm đau khi mắt lệ tuôn trào
Khóc cho đời một kiếp sống thương đau
Sinh tử biệt vẫn hoài không ngăn được
Nguyễn Vạn Thắng