TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Designed by Nắng Cali

Comments  

+3 #7 RE: Thơ tranh: Dáng XuânNangcali 2016-02-14 15:18
Quoting ly le Mai:
Kính Thầy TG và N/Cali
Xin cho LLMAI mượn vận để có bài "Xuân trên xứ lạ" vì bài thơ :Dáng Xuân của N/Cali hay gây cảm xúc cho Mai.

XUÂN TRÊN XỨ LẠ

Tết đến vui chi ở chốn này ??
Xuân về hiu quạnh dạ buồn thay
Tìm đâu cánh én chao ngoài ngõ
Chỉ thấy quê người cuối nẻo mây
Chợt nhớ mai vàng trên đất Mẹ
Ngùi thương tuyết trắng rớt bay bay
Bùi ngùi nuối tiếc mùi hương củ
Mẹ cúng Giao thừa khấn được may

Lý Lệ MAI


Cảm ơn Lý Lệ Mai đã cho thưởng thức bài thơ Xuân thật hay.
Chúc ngày Lễ Tình Nhân vui.
Thân chào.
N/Cali
Quote
+5 #6 Xuân trên xứ lạly le Mai 2016-02-14 01:20
Kính Thầy TG và N/Cali
Xin cho LLMAI mượn vận để có bài "Xuân trên xứ lạ" vì bài thơ :Dáng Xuân của N/Cali hay gây cảm xúc cho Mai.

XUÂN TRÊN XỨ LẠ

Tết đến vui chi ở chốn này ??
Xuân về hiu quạnh dạ buồn thay
Tìm đâu cánh én chao ngoài ngõ
Chỉ thấy quê người cuối nẻo mây
Chợt nhớ mai vàng trên đất Mẹ
Ngùi thương tuyết trắng rớt bay bay
Bùi ngùi nuối tiếc mùi hương củ
Mẹ cúng Giao thừa khấn được may

Lý Lệ MAI
Quote
+5 #5 RE: Thơ tranh: Dáng XuânNangcali 2016-02-13 01:20
Quoting Mai Xuân Thanh:
ĐÓN XUÂN
Bính Thân năm mới đẹp xuân này,
Khí hậu đầu mùa nắng ấm thay.
Hải ngoại trông về nguyên quán cũ,
Quê hương vạn dặm ngắm trời mây.
Cành mai tươi thắm vàng khoe sắc,
Chậu cúc đơm bông bướm trắng bay.
Đón Tết giò lan hoa nở búp,


Giao Thừa pháo nổ rộn duyên may...

Mai Xuân Thanh
Xin phép họa thơ : DÁNG XUÂN _ NẮNG CALI
Ngày 11 tháng 02 năm


Bài thơ Đón Xuân, nhẹ nhàng dễ thương. Hân hạnh , chào Mai Xuân Thanh,cảm ơn MXT đã họa thơ,N/Cali rất vui , và được thưởng thức thơ của MXT.
Trước thềm năm mới N/Cali thân chúc MXT được nhiều niềm vui mới trong năm mới.
Thân chào.
N/Cali
Quote
+5 #4 Dáng Xuân xứ ngườiTran huy Quang 2016-02-12 23:42
N/Cali ơi
vì cái vội vã đó mà bài thơ đã bị lỗi "điệp tự" Xuân về ...rồi ờ câu 2 và câu 6.Giờ đọc lại mới thấy.Mong N/Cali có thể được sửa giùa câu 6 nhu sau :

Đất khách mùa sang tuyết lại bay

Mong N/Cali thong cảm.SQ
Quote
+4 #3 RE: Thơ tranh: Dáng XuânNangcali 2016-02-12 17:56
Quoting Song Quang:
Bài thơ hay quá Nắng Cali ơi.Tranh lại đẹp nữa.Nhưng đất khách làm sao có "Dáng Xuân" đẹp như vậy ! Xin cho SQ họa cho vui,để thấy dáng Xuân ở xứ người buồn lắm !
DÁNG XUÂN XỨ NGƯỜI

Còn Đông,lữ thứ sống phương này
Nghe tiếng Xuân về ngơ ngẩn thay
Bên cửa nào đâu trông én liệng ?
Ngoài trời sao được ngó chân mây
Xứ người Tết đến đào không nở
Đất khách mùa sang tuyết lại bay
Chỉ thấy cành Mai hoa gắn giả
Thôi đành...tưởng tượng thế là may.

SONG QUANG


Thât là ngưỡng mô, trong chốc lát Anh SQ đã hoạ bài thơ Dáng Xuân Xứ Người hay như vậy. N/Cali cảm ơn Anh đã ghé và chia sẻ ,và cũng mong Anh ghé lại thường xuyên... :-)
Chúc Anh những ngày đầu Xuân vui.
Thân chào.
N/Cali
Quote
+6 #2 Re:Đón XuânMai Xuân Thanh 2016-02-12 14:46
ĐÓN XUÂN
Bính Thân năm mới đẹp xuân này,
Khí hậu đầu mùa nắng ấm thay.
Hải ngoại trông về nguyên quán cũ,
Quê hương vạn dặm ngắm trời mây.
Cành mai tươi thắm vàng khoe sắc,
Chậu cúc đơm bông bướm trắng bay.
Đón Tết giò lan hoa nở búp,
Giao Thừa pháo nổ rộn duyên may...

Mai Xuân Thanh
Xin phép họa thơ : DÁNG XUÂN _ NẮNG CALI
Ngày 11 tháng 02 năm
Quote
+7 #1 RE: Thơ tranh: Dáng XuânSong Quang 2016-02-12 04:36
Bài thơ hay quá Nắng Cali ơi.Tranh lại đẹp nữa.Nhưng đất khách làm sao có "Dáng Xuân" đẹp như vậy ! Xin cho SQ họa cho vui,để thấy dáng Xuân ở xứ người buồn lắm !
DÁNG XUÂN XỨ NGƯỜI

Còn Đông,lữ thứ sống phương này
Nghe tiếng Xuân về ngơ ngẩn thay
Bên cửa nào đâu trông én liệng ?
Ngoài trời sao được ngó chân mây
Xứ người Tết đến đào không nở
Đất khách mùa sang tuyết lại bay
Chỉ thấy cành Mai hoa gắn giả
Thôi đành...tưởng tượng thế là may.

SONG QUANG
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC