TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Bạn Ơi !
2593 1 BanOiTG Khuyetdanh
Tao về chiến địa năm xưa
Tìm mày nhưng mãi vẫn chưa thấy mày
Chỉ nghe sống lại những ngày
Mưa bom bão đạn xéo giày quê hương

Mày- tao giã biệt người thương
Xếp nghiên bút lại, lên đường tòng quân
Đêm rừng giá lạnh chung chăn
Chia nhau khói thuốc, trở trăn chuyện đời:

Mong khi chiến cuộc hết rồi
Cùng xin cha mẹ cưới người mình yêu
Chẳng mong bạc lắm, tiền nhiều
Chỉ mong hầu hạ sớm chiều thân sinh!

Ấy nhưng bom đạn vô tình:
Tao quăng một nửa thân mình nơi đây
Còn mày chết chẳng thấy thây
Dở dang ước nguyện về xây cuộc đời!

Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Tao nay cũng đã da mồi, tóc râm
Mẹ mày vẫn mấy chục năm
Thâu đêm không ngủ chỉ nằm ngóng tin

Dẫu rằng biết đã hy sinh
Chỉ mong đón cốt con mình về chăm
Hôm nay tao trở lại thăm
Bạn ơi hãy chỉ chỗ nằm cho tao

Mẹ mày chỉ mỗi ước ao
Được ôm mày trước lúc vào cõi mê!
Chỉ đi! Tao dẫn mày về
Về mà gặp Mẹ với quê hương mình!
2593 2 Ban Oi Tg KhuyetDanh
Tác Giả : Khuyết Danh

( Chính Hồ ST )

Comments  

#1 Bạn Ơi!chính hồ 2018-08-15 15:14
Không còn gì để nghi ngờ, trong một trận đánh, trước 1968, một đại đội bị tử thương 11 người. Điều đặc biệt là trong số 11 tử sĩ đó, có tới 3 hay4 người là bạn chí thân với nhau. Thì ra, đầu tiên chỉ có một anh bị đạn, anh thứ 2 nhào lên trả thù. Lại bị ăn đạn, anh thứ 3 lăn xả lên cứu bạn. Lại bị đạn...Ba , bốn người chí cốt tử vong trong một trận!
Đọc bài" Bạn ơi ", bất chợt lại nhớ sự kiện năm xưa mà bàng hoàng khôn tả!
Ôi tình bạn! Vĩ đại làm sao! Vì bạn đến quên cả mạng sống của mình! Thử hỏi còn gì cao cả hơn. Và những mất mát đó không sao bù đắp được.
Đây là bài thơ do Thầy HVT sưu tầm./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC