Trong anh sẵn một vũng sầu
Bởi em là giọt mưa ngâu vọng buồn
Điểm trang dáng ánh trăng suông
Ôm ghì nỗi nhớ cuộn cuồn sông xưa
Ai nỡ chia mảnh trăng vừa
Len vào khung cửa song thưa ngập ngừng
Thềm môi hé nụ bâng khuâng
Trăng thuyền bỡ ngỡ bao lần chia xa
Mộng đời chung chiếc thuyền hoa
Đêm về mơ dáng trăng ngà lả lơi
Hoàng hôn cạn chén ly bôi
Thả vào ảo mộng rối bời chiếu chăn
Đôi bờ cách bởi sông ngăn
Đôi ta không trọn duyên phần vì đâu?
Em mãi là giọt mưa ngâu
Trong anh đọng lại vũng sầu vì mưa.
Songthy
Comments
Mgiang