Ngày xưa em để tóc dài
Cho anh thơ thẩn đêm ngày nhớ mong
Mong ai se thắm chỉ hồng
Để tôi người ấy một lòng yêu nhau
Quen em từ thuở ban đầu
Thương cho mái tóc dãi dầu nắng mưa
Em giờ đã có chồng chưa?
Anh nhờ mai mối đón đưa em về
Thương em có suối tóc thề
Sợi vương nỗi nhớ si mê trong lòng
Bao năm tình chẳng héo mòn
Hỏi thăm mái tóc có còn như xưa
Tóc dài ướt đẫm vì mưa
Lòng buồn se thắt vì chưa cưới nàng
Đêm nằm thơ thẩn mơ màng
Tình tôi người ấy lỡ làng duyên xưa
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Chính vì vậy, mái tóc luôn tạo được lực quyến rũ đặc biệt đối với râu mày! Tương tư chỉ vì mái tóc độc lạ là chuyện bình thường!
Biết bao chuyện tình trong đời cũng chỉ bắt đầu từ chỗ "Thương em có suối tóc thề, Sợi vương nỗi nhớ si mê trong lòng"./.