TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em là nỗi nhớ trong tiềm thức
Là phiên buồn thăm thẳm tôi mang
Những dấu ái tận cùng ray rứt
Vẫn đẹp hoài một đóa đài trang.

Thuở khó nghèo cùng chia lận đận
Nuốt đắng cay tìm chút ngọt bùi
Trong gian khó nhân sinh cùng tận
Em từng ngày góp nhặt nguồn vui.

Em: gió mát khi trời nắng lửa
Dáng khiêm nhu bước dưới mưa dầu
Giữa chao đảo, đổi đời, nghiêng ngửa
Em nồng nàn níu giữ đời nhau.

Em: giọng hát " vào đời " trong sáng
Là con tim rất đỗi ân cần
Trong khổ lụy của mùa kiếp nạn
Em nhu mì, phó thác, trao dâng.

Bao năm qua bóng Em thầm lặng
Theo tôi đi cuối đất cùng trời
Bóng còn đó mà hình xa vắng
Hóa thân vào mấy cõi ngàn khơi.

Cám ơn Em, cuộc tình muôn thuở
Đã cùng tôi một dạo chung đường
Xa như mộng, gần như hơi thở
Đến ngàn sau vẫn ngát niềm thương.

2374 TinhXaNhuMongHuy Van

Huy Văn
1995 ( Để nhớ Thérésa Bạch Yến. RIP )

 

Comments  

#1 Tình Xa Như Mộngchính hồ 2018-04-11 15:13
Lâu lắm mới có dịp đọc bài thơ "khóc vợ" vừa lăm ly, bi thiết, vừa trầm lặng thần kỳ. Bài thơ vừa ca tụng đức tính quý báu của Phu nhân vừa bày tỏ tình cảm keo sơn gắn bó hiếm có cách trang trọng, tế nhị hưng sâu dày tha thiếtqua những lời trác tuyệt như mơ:
Xa như mộng, gần như hơi thở
Đến ngàn sau vẫn ngát niềm thương.
Chắc chắn rằng người-trên-kia khi nghe được lời thệ hải minh sơn nầy thì cũng mát lòng mát dạ biết chừng nào!
Xin phép trang trọng gởi đến tác giarlowif cảm kích chân thành./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC