Giòng thơ tình nói nhớ, nói thương
Ngọn gió khuya xào xạc đêm trường
Nhung nhớ mòn lòng, năm tháng đợi
Gẫm đời như chỉ rối, tơ vương
Ngọn gió khuya xào xạc đêm trường
Nhung nhớ mòn lòng, năm tháng đợi
Gẫm đời như chỉ rối, tơ vương
Em về cây lá đẫm mù sương
Lệ nhớ bay nghiêng, rụng xuống vườn
Có biết tình anh bông cỏ dại
Bám đầy tóc, áo, gót tình nương
Lệ nhớ bay nghiêng, rụng xuống vườn
Có biết tình anh bông cỏ dại
Bám đầy tóc, áo, gót tình nương
Nửa khuya nghe gió gọi ngàn mây
Ngỡ từ âm vọng tiếng bi ai
Lấp lánh sao trời như ánh mắt
Em nhìn xa vắng lúc chia tay
Ngỡ từ âm vọng tiếng bi ai
Lấp lánh sao trời như ánh mắt
Em nhìn xa vắng lúc chia tay
Biết em cô quạnh đến não lòng
Gối lạnh chăn buồn khoảng trống không
Đêm nhức nhối, đau từng mạch sống
Ngậm ngùi anh ngóng bên kia sông
Gối lạnh chăn buồn khoảng trống không
Đêm nhức nhối, đau từng mạch sống
Ngậm ngùi anh ngóng bên kia sông
Mấy ai hiểu thấu chuyện tình đôi
Hai phía con tim đã lở, bồi
Nỗi nhớ thành giòng trôi cuộn sóng
Mặc đời nghiêng bóng, bóng đơn côi!
Hai phía con tim đã lở, bồi
Nỗi nhớ thành giòng trôi cuộn sóng
Mặc đời nghiêng bóng, bóng đơn côi!
Quặn lòng rơi xuống vực đen, đêm
Hạnh phúc mong manh mải mê tìm
Nhớ chăng vết tích chiều ân ái
Môi chờ còn ấm lửa đôi tim!
Hạnh phúc mong manh mải mê tìm
Nhớ chăng vết tích chiều ân ái
Môi chờ còn ấm lửa đôi tim!

Phạm Tương Như




Comments
Nỗi nhớ thành dòng trôi cuộn sóng,
Mặc đời nghiêng bóng, bóng đơn côi.
Ô thước dầu nổ lực cách mấy cũng không thể bắc cầu vĩnh cửu cho Sông Ngân khỏi ngăn cách Ả Chức Chàng Ngưu. Đời có hay thế mấy cũng không đoạn tuyệt được Tình chờ.
Có chờ, có nhớ, có thương, có giận hờn mới có điệu nhạc, vần thơ, mới có cõi ta bà hỷ nộ./.