TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Đánh máy suốt ngày hai tay con mỏi
Thương Má già nua bị thoái hóa xương.
Con làm bản thảo, ngồi ghế, cong lưng
Thương Má thế con gánh gồng buôn bán.
 
Má tê bả vai, dù trời nắng hạn
Mưa: đau đầu gối, nhức nhối miên man
Con gái xa nhà lấy ai hỏi han?
Lưng Má cong vòng, cơn đau hành hạ.
 
Một mình, không Ba, xương cốt lệch lạc
Ai xoa, ai bóp cho Má bờ vai?
Trật xương, gãy, vỡ… ai đỡ trong ngoài?
Lòng con thương Má, khóc hoài vẫn xót!
 
 
Ý Nga, 20-9-2015

 

Comments  

#1 Ai Thương Mẹ Nhiều?Trần Trọng Thiện 2016-05-07 14:10
AI THƯƠNG MẸ NHIỀU ?

" Con thương mẹ lắm, mẹ ơi ! "
Bé Tâm nũng nịu , nhẩy chơi quanh vườn
Bỏ mẹ tay sách tay vươn
Tưới cây nhặt cỏ lươn mươn cả giờ

" Con thương mẹ lắm ! " Mẹ " Ờ "
Bé Hiền mũm mĩm : " Thật mà, mẹ ơi "
Nói xong , em lại mải chơi
Trò đùa nghịch ngợm, trề môi, bĩu mồm

" Con thương mẹ, việc ôm đồm
Hôm nay con sẽ giúp phần một tay
Trường con nghỉ học hôm nay "
Loan vào đưa võng để em ngủ ngày

Xong xuôi, Loan lại loay hoay
Cầm chổi quét dọn, biện bầy phòng the
Bận bịu, vui sướng le te
Ra vào nhanh nhẩu mong me hài lòng

" Con thương mẹ lắm ", những dòng
Trẻ thơ cưng quí, rộn lòng mẹ yêu
Hỏi bà đoán biết bao nhiêu
Tình thương ba trẻ, ai nhiều hơn ai ?

Trần Trọng Thiện
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC