TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Mẹ tựa giòng sông gội nắng sương
Suốt đời lận đận gánh u buồn
Mẹ che bóng mát cho con khôn lớn
Thành bại giàu nghèo Mẹ vẫn thương
 
Mẹ đã vắt khô tình mẫu tử
Nuôi con cho đến tuổi thành nhân
Mẹ lâm trọng bệnh con xa xứ
Chưa một lần chăm sóc mẫu thân
 
Mẹ hỡi thiên thu cõi vĩnh hằng
Nguyện cầu hồn Mẹ được siêu thăng
Cúi đầu lạy Mẹ giờ ly biệt
Xin thứ tha con mọi lỗi lầm
 
Mai mốt không còn bóng Mẹ yêu
Quanh con buồn thảm biết bao nhiêu
Cố hương thiếu Mẹ chừng xa lạ
Năm tháng quê người lệ hắt hiu
 
 
Hth.Dương Ngọc Ánh

Comments  

#2 Re: Khóc Mẹ HiềnDNA 2016-05-05 12:30
Cảm ơn GS NTS đã có lời nhắc nhở quý báu. Chúng tôi đã nhờ BBT điều chỉnh lại.
Trân trọng.
DNA
Quote
#1 Khóc Mẹ HiềnSơn Thanh Nguyễn 2016-05-05 05:25
Bài thơ nói lên tình cảm tha thiết của người con vì lý do bất khả không sớm hôm săn sóc mẹ, đau đớn hơn nữa là khi mẹ về cõi ly biệt con cũng không báo hiếu cư tang. Đây cũng là tình trạng chung của đa số các con vì tự do phải sống xứ người. Đề nghị đả tự viên đọc kỹ trước khi post. Thân chào thi sĩ, hẹn bài thơ kế tiếp. N.T.S
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC