TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Mẹ ơi ! Thương mẹ nhất đời,
Khó khăn, từ mẫu, mĩm cười phút giây.
Người sinh ta có hôm nay,
Làm con hiếu thảo tràn đầy an vui.
 
Tuổi già mẹ sẽ đi thôi...
Cài bông màu trắng một đời buồn sao !
Tình thương suối mát ngọt ngào.
Để con được tắm biết bao ân tình.
 
Mẫu thân là ánh bình minh,
Cho ta giọt nắng hồi sinh giống nòi.
Trời thanh một chiếc lá rơi,
Điểm tô cảnh vật tuyệt vời trời Thu.
 
Mẹ hiền như áng mây lành,
Lang thang đồi núi cây cành sầu Đông.
Đẹp như bụi trúc bến sông,
Cây xanh lá biếc chạnh lòng yêu quê.
 
Ve kêu nắng Hạ lại về,
Mẫn cầu măng cụt, say mê tình người.
Nụ cười như đóa hoa tươi,
Ngày Xuân ấm áp cho đời lên ngôi.
 
Cần cù lẽ sống, mẹ ơi !
Đói no, điểm tựa tuyệt vời môi son.
Hoa hồng cài áo mẹ, con
Từ bi Phật Mẫu quý hơn bạc vàng.
 
Chẳng may cài trắng hoa tang,
Mẹ ơi ! Vĩnh biệt muôn ngàn tiếc thương.
Không ai tránh cõi vô thường,
Trở về cát bụi chỉ đường này thôi.
 
Mẹ ơi ! Bầu sữa đầu đời,
Dưỡng nuôi nên vóc dáng người Việt Nam ...
 
 
Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 04 năm 2016

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC