TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Anh đứng đấy ở nơi đầu ngọn gió,
Vo thật tròn quá khứ rất đau thương,
Ném đi cho xa khỏi vùng đất khách,
Lòng nghe dạt dào nhớ quá quê hương.
**
Quê cũ có ruộng cò bay thẳng cánh,
Lúa xanh non gờn gợn một màu tươi,
Cữu Long giang rộn ràng mùa nước nổi,
Lúa thóc đầy kho, xin cảm ơn Trời.
**
Quê cũ có dải cát vàng hực nắng,
Đây kỳ công tạo hoá điểm tô đời,
Qua Phan thiết nhớ về thăm Mũi Né,
Cả bốn mùa tôm, cá, mực, ngon tươi.
**
Quê cũ có dòng Hương giang phẳng lặng,
Ngậm u hờn soi bóng Đế Đô xưa,
Tiếng ai hát Hò Mái Nhì vang vọng,
Cho lòng người xao động cả hồn thơ.
**
Quê cũ có chiều Nha Trang gió lộng,
Nghe tiếng thông reo vi vút thầm thì,
Sóng từng đợt cao dâng ngày biển động,
Như vẫy chào lính biển một lần đi.
**
Quê cũ có Hội An- khu phố cổ,
Vị cao lầu lưu luyến bước chân ai,
Một lần đến trót thương người thiếu nữ,
Má thơm hồng với ánh mắt liêu trai.
**
Quê cũ có sông Gianh, sông Bến Hải,
Thời kỳ nào chứng kiến cuộc phân tranh,
Bao lớp người đi không hề quản ngại,
Dâng đời trai cho nước biếc non xanh.
**
Và còn nữa nơi nghìn năm văn vật,
Ba sáu phố phường đáng yêu biết bao,
Ôi Việt Nam! Dải giang sơn gấm vóc,
Mẹ Việt Nam ơi! Tiếng gọi nghẹn ngào!
 
 
 
Hoàng Yến

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC