Bài lục bát đơn giản chỉ có tám câu nhưng thật sự đã gây được nhiều ấn tượng. Đã kinh qua biết bao lần hẹn. Vì hẹn nhiều lần cho nên phải có ít nhiều lần lỗi hẹn. Đó cũng là điều dễ thông cảm. Nhưng có lỗi hẹn mới có hối hận, ăn năn, mới có dằng dặc khổ đâu, thương nhớ. Thôi. Trách cứ mà làm gì. Vã lại, làm sao biết được đích xác nguyên nhân lỗi hẹn mà trách. Tốt nhứt là coi mọi việc như nước-trôi-về-biển mà quên phứt đi cho đời dễ thở: Lỗi tại anh? lỗi tại trời? Tại gì đi nữa thì đời...Thôi quên! Một bài lục bát đáng đọc, đáng ghi nhớ lâu dài./.
Comments
Đã kinh qua biết bao lần hẹn. Vì hẹn nhiều lần cho nên phải có ít nhiều lần lỗi hẹn. Đó cũng là điều dễ thông cảm. Nhưng có lỗi hẹn mới có hối hận, ăn năn, mới có dằng dặc khổ đâu, thương nhớ.
Thôi. Trách cứ mà làm gì. Vã lại, làm sao biết được đích xác nguyên nhân lỗi hẹn mà trách. Tốt nhứt là coi mọi việc như nước-trôi-về-biển mà quên phứt đi cho đời dễ thở:
Lỗi tại anh? lỗi tại trời?
Tại gì đi nữa thì đời...Thôi quên!
Một bài lục bát đáng đọc, đáng ghi nhớ lâu dài./.