TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Ngày mai ta xuống núi
Lòng hoang mang khi từ bỏ cuộc chơi
Là định phận bởi trời
hay định luật của đời nhiều hệ lụy?!
Lỡ sinh lầm thế kỷ
Nên quanh mình luôn thấy bóng chiến tranh
Bây giờ mộng không thành
đời trọ học cũng đành theo mây khói
Hành trang trên vai mỏi
là buồn vui của tập vở, giảng đường
là kỷ niệm...vấn vương
của những ngày cô đơn và...mơ mộng!
Trong tận cùng đời sống
thời gian trôi biền biệt đến phương nào!
Mai này khi xa nhau
ai còn nhớ những ngày vui hội học?!
Miệng cười mà lòng như bật khóc
Câu giả từ giữ lại chẳng buồn trao
Không nói được lời nào
khi phút cuối mỗi người đi mỗi ngả
Rồi sẽ thành xa lạ!
Đồi núi ơi! Xin gửi lại câu chào
Chào mùa hoa anh đào
Chào Lâm Viên với ngàn thông xanh lá
Chào hương nồng Thủy Tạ:
giọt cà phê ấm áp giữa đêm khuya
Chào Đa Thiện, Xuân Hương
Chào con dốc bên giáo đường im vắng  
Chào tiếng chuông trầm lắng
thẩn thờ buông khi sương tỏa, chiều rơi
Chào mây trắng lưng trời
giăng từng dãi lụa mềm trên phố núi
Chào hoa vàng bên suối
đã từng ngày khoe sắc dưới trời quang
Chào ánh nắng dịu dàng
và chào Em! Ơi Đà Lạt hiền, ngoan
Đời khi hợp, lúc tan
Chưa từ giã đã vội vàng mong gặp lại
Một bóng hình con gái
giữ trong tim làm hạnh phúc vấn vương
Mai này chốn viễn phương
sẽ nhớ mãi mù sương thành phố núi.
 
(ĐL-Thành Phố: Hoa,Tình Yêu và Sương Mù )
 
Huy Văn
( Đà Lạt, mùa Tổng Động Viên 1972 )

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC